Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 25-4-2017] Cách đây 18 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 nhằm kêu gọi thả các học viên bị bắt giữ vô cớ trước đó vài ngày. Nhiều người cho rằng cuộc kháng nghị quy mô lớn này đã trực tiếp châm ngòi cho một chiến dịch bức hại tàn bạo trên phạm vi cả nước mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bấy giờ là Giang Trạch Dân, đã phát động vài tháng sau đó.

Trên thực tế, đó là cuộc kháng nghị ghi dấu một trang sử trong nỗ lực phản đối bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Từ năm 1996, ba năm trước khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã bắt đầu đàn áp môn tu luyện bằng cách cấm xuất bản cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Các học viên đã bị sách nhiễu tại các điểm luyện công địa phương. Báo chí đăng tải các bài báo công kích và vu khống Pháp Luân Công. Là một nhà nước chuyên chế, đây là những chiến thuật phổ biến được sử dụng trong các chiến dịch chính trị của nó để đàn áp các nhóm khác.

Trong những học viên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nhiều người đã có được sức khỏe tốt sau khi tu luyện, nhiều người hiểu được mục đích thực sự của cuộc sống, và nhiều người đã trở thành những người tốt hơn. Bằng việc yêu cầu có được một môi trường hòa bình để tu luyện Pháp Luân Công, các học viên hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa được hưởng lợi từ môn tu luyện và cải thiện cả về thể chất và tinh thần.

Nhưng trái lại, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, đạo đức xã hội Trung Quốc đã nhanh chóng tụt dốc và tệ nạn tham nhũng tràn lan trong chế độ cộng sản, từ trên xuống dưới.

Tuy nhiên, trong suốt 18 năm qua, các học viên Pháp Luân Công chỉ phản ứng một cách ôn hòa trước cuộc bức hại, theo đúng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cho dù bị đánh đập hay bị tra tấn nặng nề đến đâu, cũng không có một trường hợp nào các học viên tấn công lại những người phạm tội. Mặt khác, mặc dù chính họ là nạn nhân nhưng họ vẫn tìm cách thuyết phục những người phạm tội không làm điều ác và hy vọng rằng những người đó có thể có được một tương lai tốt đẹp.

Với sự kiên trì của các học viên, nhiều người đã bắt đầu nhận ra những nỗ lực của họ. Mặc dù bị bức hại nhưng pháp môn này đã lan rộng và khắp nơi trên thế giới đều có người tu luyện. Ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người tham gia bức hại đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Gần đây, có những trường hợp các học viên đã được Tòa án và Viện kiểm sát Trung Quốc tuyên bố trắng án.

Tôi tin rằng không lâu nữa cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chấm dứt. Khi đó, đạo đức của người Trung Quốc sẽ thăng hoa trở lại và các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn một lần nữa sẽ phủ rộng khắp trong toàn xã hội. Miền đất Trung Hoa sẽ lại hưng thịnh trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163033.html

Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share