Bài viết của Lưu Văn Tân, Hoàng Vũ Sinh, và Thái Phóng, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 23-4-2018] Vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 2018, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp Đài Loan đã tham dự một cuộc diễu hành và mít tinh ở Đài Bắc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh gần 20 năm trước.

Bảy năm sau khi Pháp Luân Công được giới thiệu cho công chúng vào năm 1992, số học viên đã đạt khoảng 100 triệu người vào năm 1999. Sau vụ bắt giữ bất hợp pháp các học viên ở Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã đến văn phòng kháng cáo ở Bắc Kinh để nói với các quan chức Pháp Luân Công là gì và về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn. Đây được gọi là cuộc biểu tình hòa bình và trật tự nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đại lễ diễu hành

6287fdd243300b58202562cea9ea1c5e.jpg

f0e726d9e23388bf9256d46a0cd09f60.jpg

8e0db5b9039fc963c000867afe610b09.jpg

7b61635a8378ae6fb06797c42cb278a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Đài Bắc vào ngày 22 tháng 4 năm 2018

060766501602686b8c477af72ebc6be0.jpg

6fdc8279d60393e616837d5fd5997a0f.jpg

Những biểu ngữ kêu gọi thoái xuất các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hàng nghìn học viên đã tham gia luyện công tập thể sau giờ nghỉ trưa, và cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều. Đi qua Tòa tháp 101 Đài Bắc (Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc), khu Thương mại Tín Nghĩa và các trường đại học, cuộc diễu hành kéo dài bốn dặm này đã kết thúc tại Tòa nhà Văn phòng Tổng thống.

Nhiều khách bộ hành, bao gồm cả du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, đã ấn tượng bởi khung cảnh này. Ông Phương, một cư dân ở Đài Bắc, cho hay ông ông biết rằng Pháp Luân Công hoàn toàn được đón nhận ở hơn 100 quận, trong khi lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nhận xét: “Qua các học viên tôi biết, tôi nghĩ Pháp Luân Công tốt cho các học viên và có lợi cho xã hội. Chúng ta phải khuyến khích môn tu luyện như thế này thay vì đàn áp họ.” Ông nói rằng tự do tín ngưỡng phải được bảo vệ và rằng ông hy vọng người dân ở Trung Quốc sẽ sớm có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ.

Ông Bob, một doanh nhân, cho hay ông đang công tác ở Đài Loan và đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán dương cuộc diễu hành. Vì đã từng luyện Thái Cực quyền, ông biết rằng Pháp Luân Công giúp người ta cải thiện thể chất và tinh thần. Ông giải thích: “Tôi đặc biệt ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì sự can đảm của họ, bởi vì rất ít người trên thế giới này có can đảm để nói ra sự thật.“

Ông Lâm, một du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, cho biết thật khó để tưởng tượng rằng các học viên có thể tham gia vào một cuộc diễu hành quy mô lớn như vậy ở Đài Loan trong khi ở Trung Quốc lại bị đàn áp tàn bạo. Ông đã tham gia cuộc diễu hành và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: “Tôi đã đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản, và tôi không muốn bị dính líu gì đến chế độ tai tiếng như vậy.”

83acacef9305aa997521ab4cd85881e9.jpg

Ít nhất 4.200 học viên đã mất đi sinh mạng vì bị tra tấn trong thời gian bị cảnh sát giam giữ

6b0ec76e74345bcefe3bb66ef7a212c7.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc

9a592a02fd86d546f239974a7b220d2d.jpg

Triển lãm phản đối tra tấn

Mít tinh trên Đại lộKetagalan

ce7711062057b3ae103f0854a83648f1.jpg

afcf56bbb2693f8835abbb0a7702004e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trong cuộc mít tinh

Bà Trương Kim Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan, giải thích: “Có rất ít người Đài Loan nghe nói đến Pháp Luân Công vào năm 1999. Chính nhờ bản tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 mà chúng tôi mới biết Pháp Luân Công, và thu hút một lượng lớn người dân Đài Loan thực hành môn tự tu này.”

Bà nói rằng mặc dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này trong 19 năm qua nhưng ngày càng có nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công. Bà nói thêm: “Hiện, mỗi ngày có khoảng 100.000 người Trung Quốc thoái các tổ chức của Đảng, và tính đến tháng Ba năm nay đã có hơn 300 triệu người thoái.”

2617528722b6ccec8c2e255cd856024a.jpg

Ông Khảo Duy Bàng​, người sáng lập của Hiệp hội Các nạn nhân Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc (VICA), cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ

Ông Khảo Duy Bàng, người sáng lập của Hiệp hội Các nạn nhân Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc (VICA), cho biết ông đã ở Bắc Kinh năm 1999. Ông nói: “Tôi đã thấy ĐCSTQ bịa đặt tin tức như thế nào để phỉ báng Pháp Luân Công rồi tống các học viên vào trại lao động và nhà tù, nơi họ bị tra tấn và thậm chí có thể trở thành nạn nhân của việc mổ cướp nội tạng.”

Ông nói ông rất vui khi thấy 19 năm đàn áp cũng không khiến các học viên bị khuất phục. Ông nói: “Thay vào đó, sự kiên trì và những nỗ lực bền bỉ của họ đã giúp mọi người nhìn thấy bản chất của cộng sản và ly khai khỏi chế độ.” Ông nói điều này không chỉ giúp các học viên ở Trung Quốc mà còn những người khác giống như ông, đã phải chịu đựng chế độ Cộng sản độc tài này. Nhiều doanh nhân Đài Loan, kể cả ông, đã bị thua lỗ vì ĐCSTQ chẳng coi pháp luật ra gì. Ông nói: “Chính các học viên đã giúp chúng ta thấy hy vọng cho tương lai.”

feca4dda1d10d56ab5c93a6d0f3503cb.jpg

Ông Tăng Tử Thành, một ủy viên của Hội đồng thành phố Tân Trúc, hy vọng tự do tín ngưỡng được bảo vệ ở Trung Quốc

Ông Tăng Tử Thành, một ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc, nói rằng ông có cảm giác nghiêm túc và trang nghiêm về những gì đã xảy ra với các học viên trong suốt 19 năm qua. Ông nói: “Tôi hy vọng chúng ta có thể chung sức để tự do tín ngưỡng sẽ trở thành hiện thực ở Trung Quốc và nhân quyền có thể được bảo vệ thực sự.”

9c62b70eeb2f543edfae6f8749644050.jpg

Ông Thường Mậu Nam, Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc hy vọng rằng nhiều người hơn sẽ giúp duy trì lợi ích chung trong xã hội, giống như các học viên Pháp Luân Công

1f49530ae8df3d94e44faf196ba0133e.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, ông William Hứa ca ngợi các học viên vì sự can đảm của họ

Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, ông Thường Mậu Nam đồng tình. Ông nói rằng các học viên trân trọng các giá trị truyền thống và là trụ cột của xã hội. Ông cũng hy vọng rằng nhiều người hơn sẽ giúp duy trì lợi ích chung trong xã hội.

Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, ông William Hứa nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là các học viên Pháp Luân Công không bị khuất phục mà họ còn đứng lên để bảo vệ chính tín của mình – đó là những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.”

Ông Chu đã đến tận nơi để ủng hộ các học viên. Ông nói: “ĐCSTQ không bao giờ thay đổi bản chất xấu xa của nó. Nó không chỉ gây hại cho người dân trong nước mà còn cả người ở hải ngoại. Vậy nên các học viên thật xuất sắc khi nói ra sự thật – bởi vì đó là điều xã hội chúng ta cần.”

Tờ Thời báo Đài Bắc, tờ nhật báo tiếng Anh duy nhất tại Đài Loan, đã báo cáo sự kiện này vào ngày 23 tháng 4. Trích dẫn một đoạn phát biểu của ông Tăng: “Hy vọng một ngày nào đó, các học viên Pháp Luân Công có thể tự do thực hành nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của họ mà không phải lo bị bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/23/364469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/24/169476.html

Đăng ngày 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share