Bài viết của Liên Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Nghiễm Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2018] Tôi là một phụ nữ 65 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10 năm 1996.

Sức khỏe được hồi phục

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc nhiều căn bệnh gồm chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ trầm trọng, viêm khớp dạng thấp, viêm xoang và viêm loét đại tràng nặng. Ngay sau khi đắc Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi và tôi đạt được sức khỏe tốt cả thân lẫn tâm.

Tu luyện cũng giúp cải biến vẻ bề ngoài của tôi và tôi trông trẻ ra hơn 10 tuổi. Tóc bạc cũng dần dần chuyển thành đen và tôi trở nên năng động hơn.

Chồng tôi cũng thụ ích từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, ông ấy bị suy nhược thần kinh nặng và sụt cân. Cuối cùng, chồng tôi được chuẩn đoán bệnh u máu gan vào tháng 3 năm 1992 và được chuyển đến một bệnh viện quân đội để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mặc dù được điều trị liên tục trong vòng 5 năm, tình trạng sức khỏe của ông ấy vẫn không biến chuyển. Chồng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vào tháng 10 năm 1996 và ba tuần sau đó ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ. Bác sĩ của ông ấy kinh ngạc: “Làm thế nào mà các khối u máu của bác đã biến mất vậy?” Khi chồng tôi đề nghị kiểm tra lại, vị bác sĩ chỉ vào tấm phim và nói: “Khối u đã từng xuất hiện ở chỗ này, bác ạ. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí cũng không để lại vết sẹo nào. Với kỹ thuật điều trị y tế hiện tại, kết quả như vậy là không thể. Bác có luyện môn khí công nào không ạ?” Chồng tôi nói: “Bác mới vừa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tuần.” Bị ấn tượng, vị bác sĩ nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu.”

Bỏng hóa chất được chữa lành nhanh chóng

Tôi là một kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm dược phẩm chịu trách nhiệm phân tích các thành phần của những nguyên liệu dược phẩm thô. Thông thường, các kỹ thuật viên sẽ cố gắng tránh nhận công việc liên quan đến phân tích các hợp chất độc hại hoặc những chất đòi hỏi quy trình phân tích phức tạp. Bởi họ biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt bụng và tử tế, nên lãnh đạo và các đồng nghiệp của tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi đề nghị tôi đảm trách việc phân tích những hợp chất như vậy. Thay vì mang tâm oán giận, tôi nhân cơ hội để đề cao tâm tính của mình và thậm chí đã nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực này.

Một lần khi kiểm tra một số hợp chất acetyl bromide có độc tính cao, ngón trỏ trái của tôi vô tình chạm vào chúng. Trong vài ngày, ngón tay bị viêm đã bắt đầu lở loét và có mùi khó chịu. Mặc dù tình trạng của tôi đã khiến cho các bạn đồng nghiệp rất lo lắng, nhưng tôi tin tưởng vào huyền năng của Đại Pháp sẽ chữa lành ngón tay của mình.

Trong vòng một tháng, ngón tay bị thương của tôi đã hoàn toàn lành lặn khiến các bạn đồng nghiệp vô cùng ấn tượng và tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp.

Sống sót sau tai nạn mà không hề hấn gì

Tháng sáu năm 2000, chồng tôi đưa con gái út đến trường bằng chiếc xe máy của ông thì một chiếc xe sedan quân sự chạy với tốc độ nhanh đâm vào họ. Con gái tôi bị hất văng xa 30 mét. Kỳ diệu ở chỗ cháu bé hoàn toàn không bị thương tổn gì và ngay lập tức đứng dậy để kiểm tra cha mình có bị sao không.

Thấy cha mình bất tỉnh, con gái tôi đã cãi vã ầm ĩ với người tài xế xe quân sự. Không lâu sau chồng tôi tỉnh lại, đứng lên và trấn an tài xế: “Tôi không sao, cậu có thể đi.” Cả hai cha con đều hoàn toàn bình an vô sự và chiếc xe máy chỉ bị hư hại nhẹ. Quả thật thần kỳ. Sư phụ Lý đã bảo hộ chúng tôi!

Vào tháng 8 năm 2015, chúng tôi về lại ngôi làng cũ để giảng chân tướng cho bà con trong làng. Sau khi xong vài lượt, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà cũ của mình và thấy đám cây nhãn trồng trước cửa nhà đang sai trĩu quả.

Chúng tôi quyết định hái một ít mang về. Tuy nhiên, các cây nhãn đã phát triển rất cao, thậm chí chúng tôi dùng cây lồng hái trái trên cao dài 5 mét nhưng cũng không thể với tới trái được. Để đạt được độ cao cần thiết, chồng tôi lấy cái thang gỗ 3 mét và đặt những thanh tre vào một bên để hỗ trợ. Sau đó ông ấy leo lên phía bên kia và bắt đầu cắt các chùm nhãn. Đột nhiên cái thang và thanh tre hỗ trợ bị sụp xuống. Chồng tôi bị ngã đầu chúi xuống sàn bê tông trước con mắt kinh hãi của bà con họ hàng. Tuy nhiên, ông ấy lập tức đứng lên và trấn an họ: “Tôi không sao cả, mọi người đừng lo. Đa tạ Sư phụ Lý đã bảo hộ con!”

Khi ấy những người họ hàng của chúng tôi đều chết lặng và họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện chồng tôi không bị thương tích gì, cũng không bị sưng. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mạng chồng tôi một lần nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/343536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/11/167886.html

Đăng ngày 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share