Bài viết của một học viên ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2018] Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng tôi vẫn có thể làm việc đồng áng và mang vác những vật nặng. Hầu như việc gì tôi cũng có thể làm và con cái không phải lo lắng về tôi.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc một vài bệnh. Tử cung của tôi mọc đầy u lớn và nhìn tôi như có bầu. Tôi có vấn đề nghiêm trọng về tim và bị hụt hơi bất cứ khi nào gắng sức. Tôi đau đớn vì bị viêm túi mật đến nỗi không thể cử động. Viêm thận khiến cơ thể tôi sưng phù lên. Hai chân sưng to nặng như chì và tôi khó có thể đi lại được. Những vấn đề sức khỏe dày vò tôi và tôi phải nằm liệt giường. Tôi tiêu tốn nhiều tiền bạc cho điều trị y tế nhưng không giúp được gì. Thay vào đó, tôi còn cảm thấy tệ hơn.

Năm 1998, tôi cảm thấy quá may mắn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bệnh tật nhanh chóng biến mất và tôi ngạc nhiên vì mình bây giờ thật khỏe mạnh.

Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện của mình.

Cảnh sát dùng dùi cui điện tự sốc mình

Năm 1999, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ tu luyện, vì vậy tôi phải lên tiếng bảo vệ môn tu luyện. Tôi đã đến Bắc Kinh và treo một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên quảng trường Thiên An Môn. Khi một sĩ quan cảnh sát yêu cầu tôi lăng mạ Sư phụ, tôi đã không thuận theo. Tôi bị một xe cảnh sát đưa đi. Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát ở quê nhà.

Tôi bị còng tay cùng một nữ học viên khác. Một cảnh sát trẻ cầm một chiếc dùi cui điện và cố sốc vào đầu tôi. Tôi không sợ và nghĩ đến Sư phụ. Viên cảnh sát này đột nhiên cầm dùi cui điện giữ trên đầu anh ta và không thể cử động hay bỏ xuống được. Cậu ta trông rất khổ sở.

Cậu ta bất động. Mặc dù là vào mùa đông, nhưng mồ hôi chảy dài trên mặt cậu ta. 20 phút qua đi. Rất chậm, cuối cùng cậu ta cũng di chuyển được đến một cái giường. Đồn trưởng đến và hỏi chuyện gì xảy ra. Viên cảnh sát trẻ nói: “Khi cố gắng sốc điện bà ấy, không hiểu sao tôi lại tự sốc điện vào đầu mình.”

Chồng tôi khóc

Chồng tôi tin vào những lời lừa dối của Đảng Cộng sản và muốn tôi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày, ông cầm một cái sọt và đánh vào đầu tôi rất mạnh làm tôi chảy máu. Khi tôi ngồi ở đó khóc, chồng tôi đột nhiên hét lên: “Bà đừng khóc nữa! Nhìn tay tôi đi! Tôi đã bị quả báo vì đánh bà!”

Chúng tôi tận mắt chứng kiến tay ông đang sưng phồng lên. Vết sưng ngày càng lớn, phủ đầy các vết giộp lớn, như thể ông vừa bị bỏng. Ông hoảng sợ và liên tục xin tôi giúp đỡ.

Tôi không khóc nữa, còn chồng tôi thì bắt đầu khóc. Tôi nói: “Ông không cần làm bất cứ điều gì. Chỉ cần thừa nhận ông đã sai.” Ông bình tĩnh lại và giữ bàn tay bị giộp đi ngủ.

Khi đến xem ông, tôi thấy tất cả các chỗ giộp đã hết và da tay ông nhẵn nhụi trở lại. Thậm chí tôi không thể chỉ ra chỗ nào đã bị giộp.

Sau sự việc này, chồng tôi đã không còn phản đối tôi luyện công hay học các sách Đại Pháp nữa. Con dâu tôi hỏi ông: “Cha, mẹ nói cha bị giộp tay sau khi đánh mẹ. Có đúng không cha?”

Ông gật đầu và nói: “Đúng con ạ. Cha không cảm thấy đau chút nào, nhưng cha rất sợ.”

Nhiều nền văn hóa vẫn giữ đức tin truyền thống về “thiện ác hữu báo”. Chúng ta nên khuyên những người vẫn đang bức hại các học viên không nên nghe theo tuyên truyền của Đảng Cộng sản và dừng việc phạm tội ác.

Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu độ sinh mệnh tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/19/359786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/28/167750.html

Đăng ngày 11-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share