Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trước khi tu luyện, tôi đầy rẫy bệnh tật, nào là chứng mệt mỏi kinh niên, đau dạ dày, và đau chân. Tôi còn bị suy nhược thần kinh. Tôi trường kỳ dùng thuốc năm này qua năm khác mà bệnh vẫn không khỏi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một số sự việc xảy ra để minh chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp.

Ông Lưu, một thợ sửa TV có một cửa tiệm ở gần nơi làm việc của con trai tôi. Con trai ông ngã bệnh vào năm 2011, khi đó cậu bé mới vừa lên chín. Cậu phải nằm điều trị tại bệnh viện ba tháng.

Bác sỹ chẩn đoán cậu bé bị ung thư hạch. Khối u nằm gần tim nên không thể lựa chọn giải pháp phẫu thuật. Theo các bác sỹ, cậu bé phải hóa trị trong 30 tháng, và nó rất tốn kém.

Để trang trải tiền điều trị, ông Lưu tính bán nhà và xe. Ông hỏi bác sỹ rằng việc chữa trị này liệu có chắc chắn rằng sẽ trị khỏi và trị được tận gốc bệnh hay không. Bác sỹ trả lời rằng không có gì đảm bảo.

Ba tháng hóa trị liệu đã khiến đứa trẻ mất đi ý thức, cháu không thể nói năng, đi lại hoặc ăn uống gì được. Bác sỹ đã nói với cha cậu bé rằng cậu không có phản ứng gì với hóa trị liệu và họ cũng không thể giúp gì hơn.

Tôi cùng một đồng tu tới thăm gia đình ông Lưu và biết được việc này. Chúng tôi mang theo cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, nói chuyện với cha cậu bé và và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với ông ấy.

Tôi nói: “Con anh đang rất yếu. Nếu anh và gia đình thành tâm tin vào Đại Pháp, thần tích có thể triển hiện.”

Anh ấy đã tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp và còn dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chúng tôi bảo gia đình nên thay phiên nhau đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho cậu bé nghe liên tục trong 24 giờ. Chúng tôi cũng bảo họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tất cả đều đồng ý và duy trì như vậy trong suốt 20 ngày, cuối cùng cậu bé đã tỉnh dậy ăn cháo và nửa chiếc bánh bao.

Trong vòng ba tuần, cậu bé có thể ăn và nói chuyện được. Sau 20 ngày nữa, cậu bé đã tăng được gần ba kilogam, và cuối cùng, cậu đã có thể đi lại.

Ba tháng sau, đứa trẻ đã được đưa đến một trung tâm ung thư nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ở đó, cậu đã được chụp CT toàn bộ cơ thể, và thậm chí không phát hiện ra dấu vết của khối u. Điều đó đã khiến các bác sĩ bối rối và đặt nhiều câu hỏi.

Giờ đây cậu bé đã là một học sinh trung học khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/11/350928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164814.html

Đăng ngày 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share