Bài của một học viên ở nước ngoài

[MINH HUỆ 15-07-2009] Trong một thời gian, tôi bị đủ can nhiễu trên mọi phương diện trong việc tu luyện của tôi. Đối mặt với khó khăn, tôi tự hỏi, “Tại sao mọi việc đều không ổn như vậy?” Có rất nhiều tranh cãi giữa các học viên ở địa phương chỗ chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng can nhiễu từ bên trong thậm chí còn lớn hơn can nhiễu từ các nhân tố bên ngoài. Tôi luôn nghĩ về việc rời khỏi khu vực này. Thêm vào đó, tôi cảm thấy rất thất vọng và bất lực. Tôi học Pháp nhiều hơn với hy vọng có thể giải quyết được vấn đề. Dần dần tôi nhận ra rằng, một cách vô thức, tôi đã hướng ngoại mà cầu khi tôi gặp khó khăn : tôi than phiền về con cái, gia đình, bạn đồng tu, bọn gián điệp, v.v… Tất cả những bất mãn này, lần lượt, đã hủy hoại tôi. Tôi nhận ra tác hại nghiêm trọng của những suy nghĩ này. Trong mọi hoàn cảnh, chẳng phải các học viên cần có chính niệm ? Khi chúng ta để các nhân tố tà ác điều khiển, làm sao chúng ta có thể chống lại chúng? Làm sao chúng ta có thể đạt được mục đích trở thành Thần mà không từ bỏ những chấp trước này? Chẳng phải đó là điều mà chính chúng ta quyết định?

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Đại Pháp hội quốc tế New York 2009” rằng, “Hoàn cảnh là do nhân tâm của chư vị. Khi hoàn cảnh không thuận lợi, đó là từ chư vị mà tạo thành như vậy.

Tôi đã hiểu ra rằng hoàn cảnh không thuận lợi là do chấp trước người thường của chúng tôi. Nói cách khác, hoàn cảnh xấu là do chúng ta khiến nó trở thành như vậy. Hầu hết thời gian, chúng ta chỉ nghĩ về khó khăn của chúng ta. Đo lường bằng Pháp, tôi cảm thấy rằng tôi không thể nhìn vào bên trong một cách vô điều kiện. Khi tôi nghĩ rằng tôi đang nhìn hoàn cảnh đó từ lập trường của Pháp và bày tỏ sự giận dữ, chẳng phải tôi đang cố tình đi ngược lại với đặc tính Chân- Thiện- Nhân? Tôi tự hỏi, “Sao tôi không hề có những phàn nàn hay có các chấp trước?” Chẳng phải chúng ta đang tu luyện bản thân trên con đường tu luyện? Khi chúng ta nhìn những người khác, và thấy có điều gì đó không đúng ở họ, đó chẳng phải là thước đo cho sự tu luyện? Đó chẳng phải là quy luật của con người? Nó xa rời Chính Lộ.

Các Vị Thần đang dõi theo những gì chúng ta làm. Có thể có điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên? Không ai có thể can nhiễu chúng ta trừ khi chúng ta truy cầu nó. Nói cách khác, khi chúng ta từ bỏ các chấp trước và là một đệ tử chân chính với chính niệm, Sư Phụ có thể quyết định bất cứ điều gì cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/15/204548.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109642.html
Đăng ngày: 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share