Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2017] Tòa án quận Lịch Hạ thành phố Tế Nam mới đây đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên địa phương rút lại bản cáo trạng đối với một phụ nữ địa phương bị bắt chỉ vì đức tin của bà.

Bà Lưu Phẩm Kiệt bị bắt ngày 27 tháng 12 năm 2014 khi trò chuyện với người mua sắm tại siêu thị về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà là cán bộ về hưu 76 tuổi của Viện Nghiên cứu Bán dẫn Tế Nam, bị truy tố vào ngày 14 tháng 2 năm 2016, và không lâu sau đã được thả dưới diện bảo lãnh. Gia đình bà mới đây hay tin Viện Kiểm sát quận Lịch Hạ đề nghị bãi bỏ vụ việc của bà và đã được tòa án địa phương chấp thuận.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị bắt giữ vì đức tin của bà. Bà đã bị giam ba năm trong trại lao động cưỡng bức từ năm 2001 đến năm 2004, và bị tra tấn dã man trong thời gian đó.

Chồng bà, ông Trương Hưng Vũ, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông là giáo sư vật lý tại Đại học Đại học Tế Nam, nhưng ông bị giáng bậc và cắt giảm lương sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Ông cũng phải chịu ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, giống như vợ ông. Ngày 16 tháng 7 năm 2008, cảnh sát lại bắt ông và kết án ông 7 năm tù giam.

Con gái của hai ông bà, cô Trương Sương Dĩnh, người đang làm việc ở Mỹ, đã kêu gọi trả tự do cho cha mẹ cô trong những năm này, nhưng cha cô đã không được thả ra cho tới khi mãn hạn tù vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên, khi ông cụ 78 tuổi này trở về nhà thì lại hay tin rằng vợ ông bị bắt trước đó một tháng.

Cô Trương vẫn tiếp tục nỗ lực đòi tự do cho mẹ cô, và chính quyền địa phương Tế Nam đã bãi bỏ vụ án của bà Lưu.

Báo cáo liên quan

Sự bức hại mà cha tôi phải chịu đựng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/23/166850.html

Đăng ngày 6-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share