Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2017] Tháng 5 năm 2012, ông Diệp Bảo Phúc, nguyên phó viện trưởng một bệnh viện, cùng với vợ ông là bà Dương và con gái của họ, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông bị kết án sáu năm tù và hiện tại đang [bị giam giữ] ở Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam. Ngày 5 tháng 9 năm 2017, ông Diệp bị đột quỵ, nhưng nhân viên nhà tù đã giấu sự thật này với gia đình ông trong hơn hai tháng và dùng mọi lý do để ngăn gia đình đến thăm ông.

Những yêu cầu được vào thăm của gia đình liên tiếp bị từ chối

Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam đã liên tục từ chối không cho bà Dương đến thăm chồng mình, mặc dù bà đã nộp tất cả giấy tờ cần thiết. Các viên chức nhà tù nói rằng vì lo ngại vấn đề an ninh, nên bà phải đợi cho đến sau Ngày Quốc khánh (mùng 1 tháng 10) và ngày Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19, mà đã bị hoãn tới ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2017, sau nhiều lần liên lạc với nhà tù, bà Dương và con gái cuối cùng đã được phép gặp ông Diệp vào ngày 7 tháng 11.

Ông Diệp cần điều trị y tế ngay lập tức

Ông Diệp phải được giúp để vào phòng thăm. Ông bước đến chỗ ngồi rất chậm và không thể nói rõ. Rõ ràng ông ấy đã có vấn đề về việc nói năng.

Theo như ông Diệp [nhớ lại], ngày 5 tháng 9 năm 2017, ông cảm thấy vô cùng chóng mặt và chỉ có thể di chuyển cánh tay và chân của mình. Ông được đưa đến bệnh viện thuộc Văn phòng quản lý nhà tù Vân Nam, bị chẩn đoán teo não và tắc mạch máu. Ông cũng bị huyết áp cao và sốt dai dẳng.

Ông Diệp đã sụt cân rất nhiều. Mặc dù sau đó sức khoẻ có tiến bộ hơn một chút, nhưng ông không thể nói rõ ràng và chân tay vẫn còn tê liệt.

Gia đình ông Diệp đã nộp đơn xin bảo lãnh cho ông để điều trị y tế và đang lo lắng chờ đợi các nhà chức trách nhà tù trả lời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/21/-356939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/28/166553.html

Đăng ngày 22-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share