Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 3-11-2017] Vào thứ Sáu hàng tuần trong tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tổ chức các hoạt động ở Công viên Hyde Park và Belmore, khu vực đông đúc nhất của thành phố, để người dân biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt nó.

d00e842e17b42929629220ab6ef02ea9.jpg

Hoạt động ở Hyde Park

891f7193afdbb03a800d99a67d820296.jpg

775de32878db4a5bd0a34f1f2c049f1f.jpg

f9328c87faff8736c5e3faabf68d81c5.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tại Công viên Belmore

Tại mỗi sự kiện, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu chi tiết về môn tu luyện, ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, và thậm chí còn nói cho những khách bộ hành khác biết về nó.

Một số người nói với các học viên rằng họ đã nghe nói đến cuộc bức hại hay về thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn, nhưng họ không biết là nó lại nghiêm trọng như vậy.

Cô Jevie thấy việc cưỡng bức thu hoạch tạng thật khó có thể hình dung. Cô đã lấy một số tài liệu và nói: “Tôi sẽ nghiên cứu chúng. Tôi nghĩ tôi biết phải làm thế nào để giúp chấm dứt việc này.“

Những người khác, vốn đã biết đến việc cưỡng bức thu hoạch tạng dường như đã rất vui khi gặp các học viên và có cơ hội ký thỉnh nguyện.

Cả anh S. Blogg và Peter S. đều đã biết đến cuộc bức hại qua mục tin tức. “Nhiều bạn bè của tôi đã nghe nói đến nó”, anh Peter nói. “Đây là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ làm gì đó để chấm dứt nó. Tôi cũng sẽ đăng những gì tôi thấy hôm nay lên trang Facebook của mình.”

Ông Kevin, một quan chức chính phủ, đã ký thỉnh nguyện tại Công viên Belmore.

Ông nói: “Tôi biết rằng chính phủ của chúng tôi đã không công khai lên án thông lệ thu hoạch tạng ở Trung Quốc, vì quan hệ thương mại giữa nước chúng tôi và Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi đã nghe nói đến và đánh giá cao những nỗ lực của một số nghị sỹ, chẳng hạn như ông David Shoebridge, người đã làm rất nhiều việc để giúp chấm dứt tội ác này.”

Ông Kevin nói: “Tôi hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ làm nhiều hơn nữa. Im lặng vì mục đích thương mại là không thể được.”

2def2171f61aa28dc7ad9e2e87f97ae5.jpg

Ben Scott, đã từng xem một bộ phim tài liệu về cưỡng bức thu hoạch tạng, nghĩ rằng việc nhiều người hơn ký tên thỉnh nguyện là điều trọng yếu và cậu đã đề nghị bạn của mình là Orion Williams-Farley cũng ký tên. Orio cho biết anh sẽ nói cho bạn bè mình biết về tội ác này thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Cô Mare Dekei làm việc tại một bệnh viện địa phương, nơi có nhiều bác sĩ đến từ Trung Quốc được đào tạo. Theo cô, không ai có quyền giết một người để cứu người khác.

“Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến thông tin này và biết rằng việc đến Trung Quốc để ghép tạng là bị cấm”, cô nói và lấy một xấp tài liệu cho các bác sĩ và y tá ở bệnh viện của mình.

e054c825ca0e1f103318385f73686ffb.jpg

Anh Hemi Trilete đến từ New Zealand buồn bã nói: “Thật vô nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ thế giới nên giúp chấm dứt nó. Các bạn đang làm một việc tốt.”

8c84feb76c0b0090012ce194b3cb895b.jpg

Anh Benzer Ahmad đến từ Bangladesh đã giận dữ: “Chúa sẽ không tha thứ cho những kẻ phạm tội. Tôi sẽ nói cho tất cả bạn bè tôi biết về việc này. Tôi tin rằng họ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/3/356292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166281.html

Đăng ngày 6-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share