Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2017] Khi đang nói chuyện với một người bạn ở bên ngoài thì ông Đại Khải Nguyên phát hiện thấy có người đang theo dõi mình. Ông và người bạn đã ngay lập tức chia tay.

Lúc đó là 8 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2017, và công dân thành phố Xích Thuỷ này đã mất liên lạc với gia đình từ lúc đó. Vài hôm sau, người bạn đã đến nơi ở thuê của ông Đại và thấy rằng đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Hoá ra ông Đại chưa từng trở về nhà.

Con trai ông Đại đã liên lạc với mọi người thân và bạn bè, nhưng không ai biết được nơi ở của ông. Anh đã hỏi tất cả đồn công an địa phương và trại tạm giam và họ đều trả lời rằng không biết.

Có tin xác nhận gần đây rằng ông Đại đã bị kết án bí mật ba năm tù và hiện đang ở trong trại tạm giam Tuân Nghĩa.

Án tù đã khiến gia đình ông Đại nhớ lại những gì đã xảy ra không lâu trước sự mất tích bí ẩn của ông. Công an địa phương đã hỏi ông về vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trước đây, Ông Đại và vợ là bà Hoàng Gia Lan đã bị bắt giữ nhiều lần vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2003.

Vào lúc ông Đại được thả, gần như tất cả tóc của ông đều bị rụng, và tay phải bị tàn phế. Người đàn ông từng khoẻ mạnh đã chỉ còn da với xương. Ông lại bị bắt giữ vào năm 2008 và bị kết án năm năm tù vào tháng 9 năm đó. Các lính canh đã giam ông trong một tầng hầm không có cửa sổ trong thời gian dài.

Ông Đại đã đệ đơn kiện Giang sau khi được thả khỏi tù, sau đó ông lại bị bắt giữ và bị kết án thêm ba năm tù.

Các bài viết liên quan:

Các viên chức nhà tù Đô Quân cô lập ông Đại Khải Nguyên trong một tầng hầm tối tăm, ẩm ướt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/5/355105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/7/165962.html

Đăng ngày 17-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share