Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2017] Theo nguồn tin đã xác nhận, bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mậu Danh đã bị cảnh sát bắt giữ mấy ngày gần đây – đó là ông Chu Thạch Hùng, ông Lương Thúc, bà Chu Kỳ Tuyết và ông Ngô Hữu Thanh. Một học viên khác là bà Vương Anh đã buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ.

Bắt giữ, sách nhiễu và tống giam

Ông Chu Thạch Hùng, 52 tuổi, là chủ một cửa hàng thiết bị gia dụng. Vào sáng ngày 20 tháng 9, hơn 10 cảnh sát từ Phòng 610 địa phương và cục cảnh sát đã đến cửa hàng sửa chữa của ông Chu và bắt giam ông. Họ lục soát nhà và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân cùng những sách Pháp Luân Đại Pháp khác.

Ông Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Năm 2005, ông đã bị bắt giữ vì dán thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Ông bị kết án ba năm tù ở nhà tù Dương Giang.

Năm 2015, ông Chu đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ vì phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Một vài tháng sau, cảnh sát và các nhân viên của ủy ban khu phố đã nhiều lần đến nhà và yêu cầu ông rút lại đơn kiện. Khi ông Chu từ chối, một số cảnh sát đã tới nơi làm việc của vợ ông và yêu cầu bà ký vào bản cam kết [không kiện Giang Trạch Dân] thay cho chồng, nếu không bà sẽ bị đuổi việc.

Điện thoại cầm tay của ông Chu đã bị giám sát. Cảnh sát thường xuyên ghé thăm ông với lý do “những ngày nhạy cảm” trong hai năm qua.

Chiều ngày 20 tháng 9, ông Ngô Hữu Thanh đang chạy xe gần Bệnh viện Nhân dân thành phố Cao Châu thì bịcảnh sát chặn lại. Ông đã gọi cho gia đình và thông báo với họ rằng cảnh sát muốn lục soát xe máy của mình. Sau đó cảnh sát đã lục soát nhà ông. Ông bị đưa đến Trại tạm giam Cao Châu và bị giam 10 ngày. Gia đình ông đã đến thăm ông vào ngày 22 tháng 9.

Ông Lương Thúc, khoảng 60 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 9. Ông hiện đang bị giam tại một trại tạm giam. Gia đình ông lên kế hoạch thuê luật sư cho ông.

Bà Châu Kỳ Tuyết bị bắt giữ vào ngày 2o tháng 9, hiện chưa rõ thông tin.

Bà Vương Anh buộc phải rời khỏi nhà

Bà Vương Anh là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu, nhưng bà sống ở thành phố Mậu Danh để chăm sóc cháu. Vào ngày 21 tháng 9, ba cảnh sát đã đến thăm nơi làm việc của con trai bà Vương. Họ cũng tình cờ gặp chồng bà ở đó. Khi được hỏi lý do họ tìm bà Vương, một cảnh sát trả lời: “Chúng tôi ở đây vì cảnh sát ở Quảng Châu đang tìm bà Vương Anh và yêu cầu chúng tôi giúp.”

Chồng bà Vương nói với cảnh sát rằng bà Vương không có ở đó. Từ đó, bà đã rời nhà để tránh bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/26/-354190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165999.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share