Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-08-2017] Năm nay tôi 26 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào ngày 1 tháng 8 năm 2016. Bài viết này là tâm đắc tu luyện của tôi.

Đắc Đại Pháp

Vào năm 2013, tôi là sinh viên đại học năm thứ ba, khi đó tôi tình cờ xem một chương trình truyền hình luận bàn về Kinh Dịch, vốn ngay lập tức khiến tôi dấy khởi mối quan tâm mạnh mẽ đối với vũ trụ và cuộc sống. Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Kinh Dịch trên mạng internet và tìm hiểu sâu về tiên tri, y học cổ truyền Trung Quốc và Đạo giáo cho tận tới khi tôi tốt nghiệp.

Trong khoảng thời gian đó, tôi muốn tu luyện nhưng không thể tìm được đạo. Tôi đã đi rất nhiều đường vòng và cũng gặp nhiều nguy hiểm. May mắn thay Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp và tôi thường trao đổi với bà về các vấn đề tu luyện. Tôi từng rất ngoan cố và so sánh các nguyên lý trong Kinh Dịch với các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng đó có thể là Cựu thế lực ngăn cản không cho tôi đắc được Đại Pháp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời thành phố Trường Sa tới núi Trường Bạch. Các mâu thuẫn đã nảy sinh khi tôi đi làm và đã có những thời điểm tôi muốn bỏ việc, nhưng gia đình tôi đã khuyên ngăn tôi.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2016, căng thẳng và mâu thuẫn trong công việc gần như không thể chịu đựng được hơn và tôi cảm thấy gần như suy sụp. Tôi chạy tới rìa một con sông để khóc. Tôi tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy. Tôi chỉ muốn mình được tự do.

Sau đó, tôi nhớ đến những bản ghi âm của Sư phụ Pháp Luân Công mà mẹ tôi đã để lại cho tôi – Các bài giảng ở Quảng Châu – và quyết định nghe chúng. Khi tôi nghe đến bài giảng thứ tư, tôi bị tiêu chảy. Sư phụ bắt đầu tịnh hóa cơ thể tôi.

Khi nghe hết tất cả các bài giảng, tôi đã học luyện công bằng cách xem các đoạn băng hình.

Vì tôi ở chung phòng với hai người nữa, nên sáng hôm sau tôi chạy vào rừng để luyện các bài công pháp một mình. Khi tôi đả tọa, tôi cảm thấy cơ thể mình nâng lên và lang thang khắp vũ trụ với những vật thể như những ngôi sao xung quanh tôi, giống như cảnh ở trong các băng hình. Cảm giác đó quả là mỹ diệu.

Tôi hạ xuống một cách chậm rãi và cơ thể tôi nghiêng về phía trước một lát trước khi lại nâng lên. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên to lớn và sau đó một ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt tôi. Nó thật rực rỡ.

Cuối cùng, một thứ gì đó giống như một đám mây tím xuất hiện. Nó rất tươi sáng và đẹp đẽ, giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Đại chu thiên liên hệ trực tiếp đến luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã vượt qua an bài của cựu thế lực và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Tu luyện vững vàng tinh tấn

Trong sáu tháng tiếp theo cho tới khi tôi về nhà trong kỳ nghỉ Tết, tôi luôn nghe “Bài giảng ở Quảng Châu” bất cứ khi nào tôi có thời gian. Tôi mất khoảng bốn ngày để nghe hết các bài giảng và tôi đề cao rất nhiều mỗi ngày. Vào thời gian đó thời tiết rất dễ chịu, vì vậy hàng ngày tôi đi lên núi luyện công trước khi đi làm để tu luyện tâm tính của mình.

Cơ thể tôi thay đổi rất nhanh trong quãng thời gian đó. Tôi có thể cảm thấy lưng tôi thẳng ra ngay lần đầu tiên tôi hoàn thành các bài công pháp. Như thể tôi đang lướt trên không trung tôi không hề cảm thấy mệt cho dù tôi có đi bộ xa bao nhiêu. Phần thắt lưng của tôi không còn khó chịu khi tôi giữ yên một tư thế trong thời gian dài. Tôi cảm thấy toàn thân thể mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng kể từ lần luyện công đầu tiên.

Sau đó, cứ mỗi khi luyện công tôi lại thấy những sắc màu mỹ diệu trong một nền tím theo sau là màu sắc cầu vồng xuất hiện trước mắt tôi. Chúng di chuyển và xoay quanh vũ trụ. Tôi có thể cảm thấy mọi nốt nhạc trong nhạc luyện công đều có hình ảnh của Sư phụ. Tín tâm vào việc luyện công tăng lên khi tôi có thể cảm nhận rất nhiều trạng thái khác nhau của cơ thể mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi luyện công, và bởi vì Sư phụ, tôi có thể cảm nhận những biến đổi lớn lao trong cơ thể mình.

Sư phụ đã tạo ra những sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ này, điều đó có nghĩa rằng Sư phụ là cha mẹ của tôi và đã cho tôi những điều tốt nhất.

Mẹ tôi chuẩn bị các bài giảng và những kinh văn mới của Sư phụ khi tôi về thăm nhà vào cuối năm, và tôi đã dành dịp đầu năm mới này để đọc các bài giảng mới. Khi đọc Pháp, hình ảnh Sư phụ thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi có thể cảm thấy Ngài đích thân giảng Pháp cho tôi.

Trợ Sư Chính Pháp

Tháng ba, tôi có chuyến công tác tới thành phố Trường Xuân trong vòng một tháng. Vì tôi mới bắt đầu tu luyện, tôi không biết làm thế nào để chứng thực Pháp và cảm thấy rất lo lắng.

Tâm lo lắng ban đầu đã can nhiễu tôi và tôi cảm thấy tôi đã không tu luyện tốt. Tôi ngộ rằng không có gì là ngẫu nhiên và có lẽ cơ hội đó là để tôi thực hiện thệ ước của mình.

Trong tâm tôi biết rằng tà ác ở Trường Xuân rất lớn mạnh. Tôi đi bộ trên các con phố và phát chính niệm.

Trong nửa đầu năm 2017, tôi đã sử dụng các chuyến công tác để đi khắp nơi và phát chính niệm. Một lần, tôi ở Bắc Kinh để chuyển tàu và sử dụng thời gian chờ đợi để phát chính niệm.

Nửa giờ sau đó, người điều hành nhà ga thông báo rằng chuyến tàu có thể bị hoãn lại trong ba giờ. Bởi vì tà ác tập trung ở Bắc Kinh, Sư phụ đã cho tôi cơ hội để phát chính niệm trong thời gian dài hơn. Tôi đã nắm lấy cơ hội hiếm có này.

Trong khi phát chính niệm, tôi thường cảm thấy trái đất rung chuyển và lở đất xảy ra, như thể toàn vũ trụ đang rung chuyển. Cơ thể tôi cũng rung chuyển. Tôi có thể cảm thấy như thể năng lượng từ nê hoàn cung của tôi được phóng ra từ thiên mục.

Đã có lần tôi mơ thấy một ánh sáng trắng phóng ra từ khu vực thiên mục và đâm vào một con vật nhỏ trên trái đất.

Hồi đầu khi phát chính niệm, một vật chất màu đen có hình dạng không đều xuất hiện trước mắt tôi, bao quanh là một trường. Tôi nghĩ đó là tà ác và ngay lập tức phát chính chiệm. Cuối cùng nó biến mất. Đó là khi tôi xác nhận rằng đó chính là một vật chất tà ác.

Khi tôi phát chính niệm lần sau đó, một vật chất màu vàng có hình dạng không đều hiện ra với một trường bao quanh nó. Tôi không biết đó là gì. Nếu nó là tốt, tôi nghĩ chính niệm của tôi có thể làm hại nó. Khi tôi phát chính niệm, nó biến mất và tôi biết rằng nó là thứ thuộc về tà ác.

cựu thế lực sẽ can nhiễu trước và trong khi phát chính niệm, và gây ra can nhiễu trong tâm trí tôi. Tôi đã vượt qua can nhiễu đó bằng cách phát chính niệm, tâm trí và thân thể tôi trở nên thanh tỉnh ngay lập tức.

Uy lực của chính niệm là vô tỷ và hồng đại, đặc biệt là khi tôi đi dạo trên đường phố với chính niệm mạnh mẽ. Những người xung quanh tôi sẽ ở trong trạng thái hòa ái và bình an.

Khi tôi đang trên một phương tiện giao thông công cộng với một chính niệm mạnh mẽ, tôi thấy tất cả mọi người trên tàu, đặc biệt là những người có tuổi mỉm cười nhường chỗ cho những phụ nữ mang theo trẻ nhỏ.

Khi chính niệm của tôi không mạnh và tôi ở trạng thái ích kỷ, tôi thấy những người không vui quanh tôi và những người trẻ không chịu nhường chỗ cho những người có tuổi.

Tôi ngộ ra rằng đó là những gì Sư phụ giảng:

“tướng do tâm sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Những người trong trường của tôi thay đổi theo chính niệm và năng lượng của tôi. Nếu đệ tử Đại Pháp không bị ô nhiễm bởi xã hội người thường, người thường sẽ thay đổi bởi đệ tử Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng hết thảy chính niệm của chúng ta có thể mạnh mẽ hơn để những người xung quanh chúng ta sẽ thay đổi.

Chính niệm mạnh mẽ giống như một hạt công của Sư phụ. Với sự gia trì của Sư tôn, chúng có thể xuyên qua tất cả các tầng để thanh trừ tà ác. Đồng thời, chúng mang theo năng lượng đi vào thân thể của những người xung quanh chúng ta, cải biến họ một cách triệt để.

Không có ngôn ngữ của người thường nào có thể mô tả năng lượng vô tỷ và hồng đại đó. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự vĩ đại của Sư phụ bằng trái tim và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người.

Do mới tu luyện trong một thời gian ngắn, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào để tôi có thể đề cao. Tạ ơn Sư phụ đã gia trì cho con trên con đường tu luyện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165472.html

Đăng ngày: 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share