Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-7-2017] Các học viên Đại Pháp đều đang cố hết sức để phủ nhận bức hại của cựu thế lực, nhưng thường không hay biết mà tự rơi vào bẫy của chúng. Những nỗ lực của chúng ta trong việc phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực đôi khi lại dựa trên niềm tin rằng họ có tồn tại.

Khá đông học viên đã viết về trải nghiệm của họ trong việc phủ nhận cựu thế lực. Có một học viên kể lại việc anh ấy đã giao tiếp với cựu thế lực như thế nào và thi thoảng còn làm vài việc theo chỉ lệnh của họ. Sau đó anh ấy mới nhận ra rằng chỉ có Sư phụ mới quyết định được kết quả của Chính Pháp, và anh cần phải tuyệt đối phủ nhận cựu thế lực. Tuy vậy, anh cũng đã mất một quãng thời gian khá lâu để nhận thức ra điều này. Theo tôi nghĩ thì chuyển biến tư tưởng của một người đã góp phần khiến anh ta mất khả năng nhìn thấu được những an bài của cựu thế lực.

Chúng ta sẽ làm được tốt khi tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp

Một số học viên đã khai thiên mục đã xuất hiện vấn đề tự tâm sinh ma. Vài người không thể vượt qua nó và vì vậy từ bỏ tu luyện, số khác thì bị hủy hoại. Có rất nhiều bài học nghiêm khắc cho chúng ta rút kinh nghiệm từ đó. Họ đã càng ngày càng chấp trước vào bản thân, và thất bại trong việc dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường chính mình.

Khi đến lúc phải đối mặt với khổ nạn, người ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu họ có chính niệm và tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp, thì họ sẽ làm được tốt.

Người học viên mà tôi nhắc đến ở trên đã chia sẻ việc cựu thế lực đã cố thuyết phục anh ấy làm những sự việc nào đó cho họ như thế nào. Anh đã bị dao động và rơi vào bẫy của họ. Mặc dù sau đó anh đã nhận ra tầm nguy hiểm của việc tuân theo an bài của cựu thế lực, nhưng anh vẫn gặp vấn đề trong việc hoàn toàn phủ nhận họ. Khi cựu thế lực liên tục can nhiễu anh ấy, anh chợt nhớ rằng chỉ có Sư phụ mới có thể chính lại Pháp. Anh nói với cựu thế lực rằng anh sẽ chỉ tuân theo những an bài của Sư phụ mà thôi. Pháp thân của Sư phụ lập tức xuất hiện ngay sau khi anh nói ra điều này, và cựu thế lực đã rút lui.

Chúng ta học được gì qua sự việc này? Học viên này đã chấp nhận chỉ lệnh của cựu thế lực. May mắn thay, Sư phụ đã điểm hóa cho anh vào đúng thời khắc nguy cấp, và anh ấy đã nhớ rằng mình chỉ phải tuân theo an bài của Sư phụ. Đó là một cuộc chạm trán gần với cựu thế lực.

Các học viên khác có những trải nghiệm tích cực hơn một chút. Ví dụ, một số người lờ mờ nhìn thấy được một sự kiện bức hại nào đó khi đang thiền định hoặc trong mơ. Qua đó họ nhận thức hơn về những can nhiễu và phủ nhận chúng ngay lập tức. Việc đó đã loại trừ tức khắc can nhiễu của cựu thế lực.

Khi cựu thế lực tấn công, không kể đó là gì, chừng nào một người còn có thể phủ nhận nó ngay lập tức, nó sẽ biến mất. Ý niệm tức thời đó là cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã học trong Chuyển Pháp Luân rằng tốt xấu xuất tự một niệm. Khi nghiệp bệnh có biểu hiện ra bề mặt, nếu như một người không hoàn toàn phủ nhận nó, có nghĩ là họ thừa nhận nó dù là chỉ một phần, nó sẽ leo thang trở thành khổ nạn.

Trong bài viết, anh và các học viên khác đã xử lý nghiệp bệnh của họ như thế nào. Anh ấy đề cập tới vài học viên khác, những người đã thừa nhận bức hại khi họ bất thình lình đối mặt với nghiệp bệnh. Ví dụ như bị bong gân. Nếu như một người cố sức tìm hiểu xem đó có phải là can nhiễu từ cựu thế lực không, anh ta vậy là vẫn chưa hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của cựu thế lực. Cách nghĩ đúng đắn nên là không thừa nhận bất cứ can nhiễu nào ngay từ đầu.

Tầm quan trọng của khởi chính niệm ban đầu

Rất nhiều học viên qua tu luyện nghiêm túc đã chứng minh rằng nếu như một người có thể giữ được tâm thanh tịnh trong suốt thời gian bị can nhiễu, và không khởi bất cứ chấp trước nào, can nhiễu đó sẽ biến mất.

Một số học viên nghĩ rằng khi đối mặt với can nhiễu, họ phải lập tức chỉ ra, phát chính niệm mạnh mẽ, và loại bỏ can nhiễu đó.

Một số học viên khác nghĩ rằng can nhiễu đến trong dạng thức “chuyển hóa” thì không được tính là bức hại. Thực ra thì dạng thức can nhiễu đó thực sự là bức hại, vì nó có mục đích là hủy hoại đệ tử Đại Pháp thông qua “tự tâm sinh ma”.

Bất cứ khi nào chúng ta gặp phải can nhiễu của cựu thế lực, chúng ta cần phải phủ nhận chúng ngay lập tức.

Tự tâm sinh ma

Một bài viết khác nói về việc cựu thế lực bức hại các học viên đang tự làm kinh doanh như thế nào, bao gồm cả học viên [viết bài] này. Anh đã nhìn thấy khá nhiều học viên đi chệch khỏi Pháp khi họ kiếm được tiền. Anh cũng biết những người phải chật vật để giữ cho hoạt động kinh doanh được ổn định. Bản thân anh cũng đã mất 10 năm để doanh nghiệp của mình bắt đầu ăn nên làm ra.

Tại sao cựu thế lực lại ngăn không cho anh nhìn thấy các học viên khác thành công trong kinh doanh? Đó là để truyền tải một thông điệp khủng khiếp: “Anh đã làm tốt nhất rồi, không ai làm được tốt như anh cả.” cựu thế lực quanh co khen ngợi anh như vậy. Nghe những lời ca tụng dối trá đó, liệu một người có thể biết được đâu là sự thật? Nếu họ không thể phân biệt được, vậy thì họ sẽ bị can nhiễu.

Rất nhiều người khi xuất hiện tự tâm sinh ma thể hiện rất ít hoặc thậm chí không còn tôn kính Sư phụ. Khi họ trích dẫn lời giảng của Sư phụ, họ thường “đoạn chương thủ nghĩa” hoặc chọn lấy những câu phù trợ cho lý luận của bản thân, dẫn đến trích dẫn sai lời Sư phụ.

Bức hại qua phương diện tài chính

Nhiều học viên biết rằng nghiệp bệnh chỉ là giả, bất kể nó nghiêm trọng như thế nào. Tất cả việc cần làm là hoàn toàn phủ nhận nó bằng chính niệm, đồng hoá với Đại Pháp và tìm ra những sơ hở trong đó. Một người không nên chịu đựng nó trong thời gian dài, giống như những người tu luyện tại tiểu đạo thế gian – hoàn trả nợ nghiệp vì mục đích trả nghiệp.

Khi người nào đó bị bức hại tài chính, họ nên hướng nội và phủ nhận bức hại bằng chính niệm và hành động. Ngay khi tầng thứ của họ đề cao lên, hoàn cảnh sẽ đảo lại.

Đã từng có một học viên mà mọi người đều cho rằng sẽ không thể làm ra được chút tiền nào, chứ đừng nói đến giàu có. Anh muốn thay đổi và làm việc chăm chỉ, nhưng anh lại xao nhãng làm ba việc. Anh bị thua lỗ lớn và chìm trong nợ nần chồng chất. Đến khi anh nhận rằng tu luyện là trên hết và anh cần phải chứng thực Pháp, vận may của anh đã thay đổi trong vòng hai năm. Anh trả hết nợ nần và kiếm được một khoản lợi nhuận lớn.

Chừng nào mà một người đồng hoá với Đại Pháp, những gì Sư phụ an bài cho sẽ luôn là tốt nhất. Khi một người có khả năng chính lại bản thân mình và tín Sư tín Pháp, tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Khi mà rời xa Pháp thì họ sẽ đối mặt với bức hại.

Sư phụ giảng:

“Hãy như một người tu luyện mà đối đãi hết thảy những gì ở trước mắt chư vị, thì điều gì cũng có thể bước qua được. (vỗ tay) Chư vị hãy nghĩ rằng một vị Thần khi đối diện với vấn đề đó thì đối đãi như thế nào? Khi chư vị không vượt qua được thì chư vị hãy nghĩ như thế, chư vị hãy vượt qua như thế, hãy đối đãi như thế thử xem.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2015)

Mọi hình thức bức hại đều chỉ là giả tướng phát sinh từ quan niệm của con người. Khi một người có thể phủ nhận nó, họ sẽ yên ổn vượt qua. Nếu như họ ôm giữ bất kỳ nghi tâm nào, uy lực của Đại Pháp sẽ không thể triển hiển được.

Học hỏi từ các bài chia sẻ kinh nghiệm thay vì từ Pháp

Một số học viên đánh giá các bài chia sẻ, và thậm chí còn tổ chức cho các học viên cùng nhau học các bài viết này, và họ đánh giá hành vi của mình thông qua so sánh với hành vi của các học viên đã viết bài chia sẻ.

Việc này tạo thành chấp trước mạnh mẽ và chiêu mời can nhiễu. Đó là một dục vọng mà một người cần vứt bỏ thông qua tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Ở không gian khác, đâu đâu cũng long lanh như châu ngọc, đẹp đẽ phi thường, tốt đẹp phi thường; cái gì cũng có thể động tâm. Một khi động tâm thì có thể chư vị đã nhận can nhiễu, công của chư vị đã bị loạn; thông thường là như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Các học viên thường học thuộc các bài giảng Pháp, nhưng vào thời khắc mấu chốt, họ lại bị ngăn cản không thể ngộ được những nội hàm thâm sâu hơn của Pháp. Họ không đo lường bản thân dựa trên Pháp, mà chỉ bằng hình thức thôi.

Bài học từ can nhiễu

Sư phụ giảng:

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Đó chẳng phải là việc tốt hay sao khi một học viên không vượt qua khảo nghiệm một cách thuận lợi như mong muốn, nhưng đổi lại có thể rút ra bài học từ đó và đề cao trong tu luyện? Khi chúng ta có thể hiểu được bài giảng Pháp, buông bỏ quan niệm con người, và đồng hoá với Pháp, khảo nghiệm nào cũng có thể vượt qua. Chừng nào mà con người còn có thể chính lại bản thân, các bài học trước đó đều có thể trở thành uy đức.

Sư phụ giảng:

“Trong mưa gió phong ba như vậy chúng ta đã kiến lập uy đức của mình, mới có thể lưu lại cho người đời sau những thứ có thể nói, những thứ có thể giảng, mới có những bài học, kinh nghiệm mà Nó chịu được những ma nạn khác nhau mà vượt qua lưu lại cho người sau. Nó mới có được uy đức, có phải vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Sai phạm của người khác là lời cảnh tỉnh để chúng ta đừng vấp phải chúng lần nữa. Nhờ có những kinh nghiệm của người khác, những người đến sau sẽ cẩn thận hơn. Tôi tin rằng chúng ta đều có thể học hỏi từ những bài học khắc nghiệt mà những người khác đã trải qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/17/165444.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share