Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bỉ

[MINH HUỆ 20-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tham dự sự kiện OdeGand, một lễ hội âm nhạc lớn ở Ghent, Bỉ vào ngày 16 tháng 9 năm 2017. Lễ hội thu hút rất nhiều công chúng tới Kouter, một quảng trường lịch sử ở Trung tâm Thành phố Ghent. Ghent vốn là một thành phố cảng cổ kính và xinh đẹp, một trung tâm văn hóa của Bỉ. Du khách đến OdeGand năm nay có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đến từ Trung Quốc.

2c4b322a29a6892bc9c8b459ae9136b0.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho cộng đồng ở Ghent

Một người đàn ông hỏi một học viên: “Đã hai lần tôi tới Trung Quốc, nhưng tôi không hiểu tại sao Chính phủ Trung Quốc không chấp nhận Pháp Luân Công. Bạn có thể cho tôi biết được không?”

Người học viên trả lời bằng cách nói về việc quảng bá chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tiếp đến là cuộc bức hại những người dân Trung Quốc vô tội vì đức tin của họ, và những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, đặc biệt là vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Cô cũng giải thích rằng Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn, cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người. Người đàn ông rất vui vẻ khi nhận được lời giải đáp. Trước khi rời đi, anh hỏi: “Vậy tại sao các bạn lại tập Pháp Luân Công ở Bỉ?” Người học viên cho anh biết rằng: “Để trở thành một người tốt hơn!”

Một phụ nữ có tên Marie cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy vô cùng may mắn khi được xem các bài công pháp của Pháp Luân Công!” Chỉ vào một bạn nhỏ đang luyện công, cô Marie nói: “Nhìn cô bé kìa! Không phải thật tuyệt sao?” Một học viên cho Marie biết rằng cha mẹ của cô bé đã bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng họ thoát khỏi Trung Quốc, và đã vượt qua rất nhiều khó khăn trước khi đến Bỉ. Cô Marie đã rất cảm thông với những gì họ đã trải qua, và rất cảm động trước đức tin mạnh mẽ của họ. Cô đã đứng đó khoảng hơn 10 phút để ngắm nhìn cô bé luyện công. Xúc động trước thái độ tích cực của các học viên, cô nói: “Mặc dù tôi sống xa điểm luyện công tập thể, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi muốn tới đó để học Pháp Luân Công. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đặc biệt như vậy trong cuộc đời mình!”

Một phụ nữ khác đã quan sát một học viên trẻ luyện công. Không giấu nổi xúc động, bà nói với một học viên trong nước mắt: “Nó thực sự chạm tới trái tim tôi. Pháp Luân Công thật tuyệt! Tôi cảm thấy mọi căng thẳng của mình đã tan biến!”

Anh Jan, một cư dân địa phương, đã nói chuyện với một học viên trong thời gian rất lâu để tìm hiểu thêm về pháp môn này. Ngày hôm sau, anh đã tới điểm luyện công tập thể ở công viên Citadel để học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/20/353971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/23/165523.html

Đăng ngày: 26-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share