Bài viết của một học viên ở Trung Hoa Đại lục

[MINH HUỆ 7-7-2017] Năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì cuộc bức hại mà tôi bị cầm tù suốt 5 năm. Có lần tôi đã tuyệt thực trong 30 ngày. Tôi bị nhốt trong một trại lao động suốt 3 tháng. Sau khi ra khỏi trại lao động, tôi bị chuyển đến trung tâm tẩy não. Không một bức hại nào khiến tôi lay động tín tâm vào Đại Pháp.

Tuy nhiên vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, tôi lại cảm thấy thật tồi tệ và suýt chết. Tôi hy vọng rằng qua việc tiết lộ về việc tham gia vào một mô hình kinh doanh đa cấp, tôi có thể giúp ích cho các học viên khác. Dưới đây là thể ngộ của tôi.

Sau khi đọc qua vài lần kinh văn mới nhất của Sư phụ ở New York, tôi nhận ra rằng mình đã tham gia vào một số hoạt động mà các học viên chúng ta không nên tham gia. Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi cơ hội được quy chính. Tôi biết rằng mình cần phải thừa nhận và phơi bày ra những sai lầm mà mình phạm phải.

Nhờ giúp đỡ của các bạn đồng tu, giờ đây tôi đã hiểu ra những phân nhánh của cái mà mình đã tham gia vào. Vì tôi không hiểu rõ được thế nào là mô hình đa cấp, nên tôi đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác và tôi thậm chí còn thuyết phục các học viên khác tham gia cùng mình. Hành vi đó gần như đã huỷ hoại tôi cũng như các học viên mà tôi đã tuyển.

Tôi đọc được bài viết này trên trang Minh Huệ: “Các đệ tử Đại Pháp không thể tham dự vào kinh doanh đa cấp hay kinh doanh trực tiếp.” Trong “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] – Giảng Pháp ở Pháp Hội New York năm 2014”, Sư phụ đã giảng về các mô hình đa cấp. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco năm 2014” Sư phụ lại lần nữa giảng về vấn đề này. Tôi không hề biết rằng tham gia vào các mô hình đa cấp lại gây tác hại khủng khiếp như vậy, cho đến khi đọc được những bài giảng này. Tôi đã tích cực tham gia vào một mô hình đa cấp. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, vậy mà tại sao tôi lại chẳng hề chú ý tới những lời cảnh báo của Sư phụ? Vài học viên khác cũng đã cảnh báo tôi, nhưng tôi đã không lắng nghe cũng như không coi trọng lời của họ.

Trong các mô hình đa cấp, cấp cao hơn sẽ kiếm lợi từ các cấp thấp hơn, điều đó càng kích thích họ lôi kéo nhiều người hơn nữa cùng tham gia vào. Đầu tư tài chính mà tôi tham gia cũng sử dụng mô hình này.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể sống dựa vào khoản tiền kiếm được từ mô hình đa cấp đó, thay vì phải lao động. Giờ đây tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không thể tự an bài con đường của mình, cũng như không thể thấy được quan hệ nhân quả trong những sự việc mình gặp phải. Tôi đã nghĩ rằng mình là người thông minh. Thế nhưng tôi lại tự mình sập bẫy và đồng thời cũng kéo theo cả các học viên khác. Cho dù bạn nghĩ rằng động cơ của mình là tốt đến thế nào đi nữa, nếu như định hướng sai, thì bạn chính là đang phạm sai lầm.

Sau khi được thả ra khỏi nhà giam và trại lao động, tôi đã không đi tìm việc làm, vì khi đó tôi cũng không còn trẻ nữa và có một số vấn đề về sức khoẻ. Ngoài ra, tôi cũng không được đào tạo chuyên nghiệp, nên tôi đã về sống cùng cha mẹ mình. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi sống bằng tiền tiết kiệm mà họ để lại và khoản tiền đó cũng sớm cạn hết. Tôi đã khởi tâm chấp trước vào tư lợi thay vì nên tập trung vào cứu độ chúng sinh. Tôi nghe nói nếu đầu tư vào một mô hình đa cấp, tôi sẽ kiếm được tiền rất nhanh chóng. Chấp trước này là một lý do khác khiến tôi bị lôi kéo vào mô hình kiếm tiền này.

Vài năm gần đây, tôi cứ chuyển từ nơi này đến nơi khác. Vì không ổn định chỗ ở, nên tôi không thể tĩnh tâm học Pháp và luyện công được. Tôi không thể tĩnh lại được ngay cả khi có thời gian để học. Đây là một sơ hở lớn trong tu luyện và nó đã dẫn tôi đến phạm sai lầm. Khi chúng ta sao nhãng việc học Pháp là lúc chúng ta có vấn đề về tâm tính rồi.

Sau khi trò chuyện với các học viên khác, tôi đã hiểu rõ hơn về tính nghiêm trọng của hoạt động mà tôi tham gia. Việc tôi lôi kéo những học viên khác vào mô hình đa cấp đã huỷ hoại họ. Điều tôi làm đã gây tổn hại đến tài nguyên của Đại Pháp và can nhiễu đến Chính Pháp. Tôi đã đưa nhiều học viên tham gia vào mô hình và cảm thấy không có gì tồi tệ hơn tội nghiệp này.

Nhiều học viên mà tôi lôi kéo tham gia vào mô hình đa cấp đó thật sự có những khó khăn về tài chính và vài người trong số họ còn đi vay mượn tiền để đầu tư. Nếu như cần tiền gấp, thì họ sẽ hoàn toàn không có khoản tiết kiệm nào để sử dụng. Nếu như họ cần tiền cho một hạng mục Chính Pháp, thì điều tôi đã làm quả thực là đang can nhiễu đến hạng mục đó.

Đưa các học viên tham gia vào mô hình đa cấp còn có thể gây can nhiễu tới quan hệ giữa họ với các thành viên trong gia đình họ. Vì thế, tôi thực sự chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tôi lôi kéo. Tôi hy vọng rằng qua việc phơi bày trách nhiệm của tôi trong chuyện này, các bạn cũng sẽ thức tỉnh và thoát ra khỏi nó. Ngay bây giờ, tôi không có tiền để hoàn trả món nợ, nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những sai lầm của mình.

Sau khi nhận ra tác hại của mô hình đa cấp, tôi liên tục nói với các học viên quanh mình đừng tham gia nữa. Tôi đã cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình, nhưng tôi bị rất nhiều nghiệp bệnh. Tháng 5 vừa rồi, tôi bắt đầu bị ho, khó thở, thân thể mệt mỏi và đau đớn. Nghiệp bệnh gần như đã huỷ hoại tinh thần tôi và mục đích của nó là lấy đi sinh mệnh của tôi.

Tôi đã tu luyện nhiều năm và trải qua nhiều khổ nạn. Nhưng lần này, khổ nạn quá sức chịu đựng của tôi. Tôi bị sụt cân trầm trọng và gặp khó khăn khi ăn uống cũng như đi lại. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi thêm cơ hội. Nếu như không phải Sư phụ thay tôi gánh chịu, thì có lẽ tôi đã không thể sống được tới ngày hôm nay. “Bệnh” của tôi đã kéo dài suốt hơn một tháng, nhưng tôi vẫn sống.

Tại đây, tôi muốn cảnh báo những ai vẫn còn đang tham gia vào các mô hình kinh doanh đa cấp. Hãy thức tỉnh và thoát ra khỏi nó. Bạn đang huỷ hoại chính mình và cả những người khác. Những thống khổ về thể xác mà tôi phải trải qua chính là hậu quả của việc tôi tham gia và ủng hộ những mô hình đầu tư này. Hãy nhận ra sai lầm của mình, quy chính và bù đắp lại chúng.

Một lần nữa, con xin cảm ơn Sư phụ vì đã cứu vớt sinh mệnh của con!

Đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra cho tôi nếu thấy điều gì đó chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/350732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/27/165181.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share