Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về những học viên đã qua đời vì nghiệp bệnh do có những niệm đầu không chính và bị cựu thế lực lợi dụng.

Vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cùng ngày. Vợ tôi đã bị cầm tù 5 năm vì không từ bỏ đức tin của mình vào Đại Pháp. Bà bị tra tấn trong khi ngồi tù và đã phải chịu đựng rất nhiều.

Bà bị bắt giữ ba lần vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó bà đã bị bệnh nặng và đột ngột qua đời.

Một học viên từng bảo tôi về việc vợ tôi đã từng nói như sau: “Có chết tôi cũng sẽ không đi bệnh viện.” Tôi ngộ ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng suy nghĩ này và khiến bà qua đời. Dĩ nhiên, còn có nhiều nhân tố khác trong sự tu luyện của bà cũng đóng vai trò không nhỏ dẫn đến sự việc.

cựu thế lực đã lợi dụng những suy nghĩ bất chính để bức hại chúng ta

Cách đây vài ngày, tôi có gặp một học viên địa phương. Cô nói rằng một số học viên địa phương đã qua đời là do “không còn muốn sống lâu hơn nữa” để tránh phải chịu đựng nghiệp bệnh. Tất cả họ đều có các triệu chứng bệnh kéo dài từ 1 đến 3 năm. Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã an bài khoảng thời gian đó để họ ngộ và đề cao.

Nếu họ có thể phủ nhận an bài của cựu thế lực và bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, họ chắc chắn sẽ vượt qua được khổ nạn.

Thật không may, họ không thể tận dụng được cơ hội này để tu luyện. Thay vào đó, họ lại nói rằng họ “không muốn tiếp tục sống nữa”. Là học viên thì không nên có những suy nghĩ như vậy. Đó là lý do mà cựu thế lực có thể lấy đi nhục thân của họ.

Một học viên khác cũng chia sẻ với tôi về việc một học viên cao tuổi ở điểm luyện công của họ qua đời. Cháu trai của học viên này muốn trở thành cảnh sát và sợ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bà sẽ gây tác động tiêu cực đến sự nghiệp của anh ta. Vị học viên cao tuổi này đã nghĩ mình nên chết để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu trai mình.

Một ngày, trong khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp, thì bà bị một nhóm tám người vây quanh. Họ đưa bà đến một doanh trại quân đội và báo tin cho đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã đến và trả tự do cho bà ngay lập tức.

Bà bị ốm sau khi về nhà. Những học viên khác đã học Pháp, phát chính niệm và hướng nội cùng bà. Bà đề cập đến vấn đề về cháu trai mình và không lâu sau thì bà qua đời.

Phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực

Trong vài năm gần đây, tôi cũng khổ sở vì nghiệp bệnh và đôi lúc đã có những niệm đầu không chính khi các triệu chứng biểu hiện ra nặng hơn. Tuy nhiên, tôi biết những suy nghĩ đó không phải là của mình mà là do cựu thế lực phản ánh vào khiến tôi nói ra những lời như “không muốn sống lâu hơn nữa”, theo quan điểm của chúng thì việc này tương đương với việc chấp nhận để chúng lấy đi nhục thân của tôi.

Khi đã minh bạch, tôi không làm điều đó nữa. Tôi chắc chắn rằng mình là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí và phải chiểu theo các an bài của Sư phụ. Tôi đã phủ nhận hoàn toàn mọi can nhiễu của cựu thế lực. Khi ấy, tôi học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm liên tục và hướng nội để bỏ đi những quan niệm và chấp trước người thường của mình. Lúc đó, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Chúng ta đã may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải trân quý cơ hội này. Chúng ta có sứ mệnh vĩ đại chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Sao một học viên có thể rời đi mà không hoàn thành thệ ước của mình được?

Sư phụ giảng:

“Do đó chúng ta có những người hễ thân thể họ đâu đó không thoải mái, họ liền cho rằng bản thân có bệnh. Họ cứ mãi không thể tự coi mình là người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tất cả những rắc rối mà chúng ta gặp phải đều là do những niệm đầu không chính. Nếu chúng ta có thể hành xử như người tu luyện thì sao cựu thế lực dám bức hại chúng ta được?

Nhiều học viên cao tuổi trong chúng ta bắt đầu tu luyện từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 và đã vượt qua rất nhiều khổ nạn. Vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta phải nhớ đừng để mất đi chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp khi đối diện với bất kỳ khổ nạn nào, gồm cả nghiệp bệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/19/352707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/22/165123.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share