Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2017] Nhiều đồng tu vẫn không coi trọng vấn đề an toàn. Nhiều việc họ làm vi phạm những gì trang web Minh Huệ luôn nhấn mạnh, chẳng hạn như việc cài đặt bản vá lỗi cho các trình duyệt web. Một trong những lý do lớn nhất cho việc này là một số học viên không gặp phải hậu quả gì khi họ bỏ qua những yêu cầu về an toàn của Minh Huệ.

Những học viên này cảm thấy may mắn và tiếp tục lấy việc này làm lý do. Họ thậm chí còn cho rằng khi có “chính niệm mạnh mẽ” thì sẽ không gặp hậu quả gì. Nhiều học viên đã không thanh tỉnh và làm theo.

Sự thật thì ngược lại. Nhiều hậu quả tiêu cực đã xảy ra, gây tổn hại nghiêm trọng cho các học viên. Mặc dù vậy, một số học viên vẫn không chịu học bài học giáo huấn từ những sự việc này. Thậm chí nếu hiện tại hoàn cảnh là tốt, điều đó không có nghĩa rằng tương lai vẫn sẽ tốt. Học viên không nên tiếp tục xem nhẹ vấn đề rồi đợi đến khi chuyện tồi tệ xuất hiện. Tới lúc đó thì đã quá muộn.

Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của mình, hy vọng mỗi học viên sẽ coi trọng vấn đề an toàn và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi hy vọng mỗi người sẽ lý trí, bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình và tránh những tổn thất không đáng có.

Tôi tin rằng lý do lớn nhất của việc hiểu sai và làm sai là do nhiều học viên nhầm lẫn việc Sư phụ bảo hộ và gánh chịu thành “chính niệm” của bản thân mình.

Những học viên này bỏ qua những yêu cầu về an toàn của Minh Huệ và thậm chí còn khuyến khích những học viên khác cũng làm như vậy. Họ tin rằng “chính niệm mạnh” của họ đã bảo hộ họ và cho rằng đó là lý do họ không gặp bất cứ chuyện không may nào.

Trên thực tế, nếu hướng nội, chúng ta sẽ thấy được quan niệm người thường và chấp trước đằng sau những tư tưởng như vậy, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chứng thực bản thân và tự cho mình là trung tâm.

Nhưng Sư phụ từ bi với chúng ta. Sư phụ muốn chúng ta buông bỏ tất cả chấp trước và đề cao, vì vậy Ngài đã bảo hộ chúng ta. Khi chúng ta mắc lỗi, Ngài gánh chịu hậu quả cho chúng ta để chúng ta có cơ hội đề cao. Sư phụ dùng tất cả những phương pháp để điểm hóa cho chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ thấy được thiếu sót của mình và buông bỏ chấp trước.

Cần thời gian để một người nhận ra những thiếu sót và đề cao. Chúng ta không thấy những hậu quả tiêu cực vì Sư phụ đã gánh chịu những điều đó cho chúng ta bằng từ bi của Ngài. Chúng ta không nên nghĩ đó là nhờ vào “chính niệm” của mình. Tư tưởng coi mình là trung tâm như vậy là một lỗ hổng to lớn.

Những điểm hóa của Sư phụ bao gồm cả những bài chia sẻ trên Minh Huệ, những nhắc nhở từ các đồng tu và thậm chí là lời của người thường. Nhưng một số học viên quá ngạo mạn nên đã không thể nhận ra những điểm hóa này. Họ không muốn lắng nghe những đồng tu khác hay hướng nội. Đôi lúc, thậm chí họ xem những điểm hóa của Sư phụ là can nhiễu. Họ chấp trước mạnh mẽ vào cái gọi là chính niệm, họ làm những gì họ muốn mà không quan tâm đến vấn đề an toàn.

Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chư vị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã điểm hóa và cấp cơ hội cho chúng ta, nhưng chúng ta không trân quý và không thể hướng nội để buông bỏ chấp trước. Hậu quả là tà ác lợi dụng được những sơ hở đó.

Nếu thực sự có chính niệm, chúng ta sẽ có tư tưởng thanh tỉnh, tâm chúng ta sẽ từ bi và bình hòa. Chúng ta sẽ có thể hướng nội và lắng nghe người khác. Hãy suy nghĩ về điều đó – chúng ta có thể thực sự làm mọi việc trong trạng thái đó không?

Khi có những nhận thức sai lầm do quan niệm người thường, ma quỷ sẽ khống chế chúng ta. Khi nó xuất hiện, chúng ta sẽ dám làm mọi thứ. Động lực của hành vi “can đảm” và bất cẩn như vậy không đồng nghĩa với “chính niệm”.

Nhiều học viên thường làm trái với những yêu cầu về an toàn của Minh Huệ khi giảng chân tướng. Lý do sâu hơn là do những thói quen xấu của chúng ta được hình thành từ trong văn hóa Đảng, như ích kỷ, tâm an dật và lười biếng.

Tất cả các học viên nên tuân thủ những nguyên tắc về an toàn mà Minh Huệ đề xuất và nhắc nhở các học viên khác. Đây là trách nhiệm và nó phản ánh tầng thứ tu luyện của chúng ta. Nếu có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ có uy đức.

Sư phụ giảng:

“…phải lý trí, trong hoàn cảnh tà ác [thì] cần phải cân nhắc an toàn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Một lý do khác mà một số học viên không chú ý an toàn là do họ có chấp trước vào thời gian. Họ nghĩ rằng hoàn cảnh đang tốt lên và Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối, vì vậy mà không cần chú ý an toàn.

Tuy nhiên, Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói rồi, không phải bảo rằng hình thế tốt lên thì hết thảy tà ác cũng biến thành tốt; tà ác sẽ không biến thành tốt đâu, chỉ sẽ bị thanh trừ; trước khi bị thanh trừ thì chúng là sẽ biểu hiện, đặc biệt là lúc giãy chết, chúng là sẽ làm thế, chính như thuốc độc, [dù] chư vị không cho chúng độc, chúng không độc có được không? Chúng chính là thuốc độc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Vì vậy, chúng ta không nên coi nhẹ vấn đề này. Chúng ta phải giữ chính niệm trong mọi thời khắc.

Điều Sư phụ dạy chúng ta là Pháp và chúng ta phải chiểu theo một cách vô điều kiện. Chiểu theo lời dạy của Sư phụ cũng chính là đang chứng thực Pháp. Chú ý an toàn là đang chứng thực Pháp. Nếu không chú ý đến điều đó, chúng ta đang chứng thực bản thân và nuông chiều chấp trước. Nếu vậy, chúng ta thực sự đang bước đi theo sự an bài của cựu thế lực tà ác.

Nói tóm lại, không thấy có hậu quả tiêu cực gì không có nghĩa là chúng ta cho phép mình bất cẩn. Lấy đó làm lý do cũng như là tự lừa dối mình, và đây chính là đang mạo hiểm. Đó không phải là việc mà một người tu luyện nên làm.

Chú ý an toàn là điều cần thiết và bắt buộc đối với một người tu luyện. Trong tu luyện, chúng ta cần loại bỏ tất cả những quan niệm người thường và ma tính khi chúng nổi lên. Hãy bước đi ngay chính trên con đường tu luyện.

—-

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/9/349363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164472.html

Đăng ngày 28-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share