Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2017] Đã một thời gian dài tôi gặp khó khăn trong việc tập trung học Pháp. Khi mắt tôi nhìn chữ trong sách, tôi cố gắng tập trung vào hàm nghĩa, nhưng sau đó thì không thể tập trung và tôi cảm thấy mình chưa đồng hoá được với Pháp.

Có điều gì đó trong tâm trí tôi đã ngăn không cho tôi ngộ Pháp, và tôi không tìm ra đó là gì. Kết quả là tôi thường mất tập trung trong lúc đọc, và tâm tôi có đầy những ý niệm lạc lối. Điều này không chỉ khiến tôi không đề cao được, tôi còn thấy mình đang bị bỏ xa khỏi Pháp.

Liệu tôi đã làm gì sai? Tôi không từ bỏ tu luyện và duy trì làm ba việc. Tôi cảm thấy như mình đang đào một núi vàng, nhưng sao vẫn thấy nghèo khổ. Điều này khiến tôi rất lo lắng nhưng không biết vượt qua như thế nào.

Một ngày kia tôi đột nhiên có một niệm: Tôi chưa bao giờ phát chính niệm loại bỏ tâm sắc dục. Tôi đã tu luyện nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng loại bỏ tâm sắc dục! Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ mình phải tiêu diệt tâm sắc dục. Tôi luôn kiểm soát bản thân bất cứ khi nào gặp khảo nghiệm, vì thế tôi cảm giác như mình không bị quan sắc dục.

Khi tôi bắt đầu phát chính niệm loại bỏ sắc dục, điều này thật kinh khủng! Những cảnh giường chiếu từ những cuốn phim tôi đã xem, những tấm hình đồi truỵ, và những câu chuyện tình đều tràn ngập trong tâm trí tôi! Điều này khiến tôi mất một thời gian dài để loại bỏ nó. Tôi nhận ra ý nghĩa của những giấc mơ tôi gặp phải kể từ khi bắt đầu tu luyện.

Nhiều lần tôi mơ thấy những ngôi mộ. Có lần tôi mơ mình đang đi cướp mộ và công an đang đuổi sau tôi. Tôi cố gắng lấy đi đồ trang sức nhưng sau đó nhận ra tôi đang ôm một xác ướp. Trong một giấc mơ khác, tôi đang đi ngang qua một ngôi mộ thẳng hàng với những xác ướp khổng lồ.

Tôi nhận ra chấp trước sắc dục là một trong những lý do cựu thế lực dùng để bức hại các học viên. Chính vì tôi chấp trước vào sắc dục, cựu thế lực đã tạo ra những chướng ngại ở các không gian khác để ngăn tôi đồng hoá với những Pháp lý cao tầng. Kết quả là tôi không thể đồng hoá với Pháp. Phần con người của tôi vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra.

Nếu tôi không thể đồng hoá với Pháp, tôi vẫn thuộc về vũ trụ cũ. Hiện tại vũ trụ cũ đang trong chu kỳ tiêu huỷ cuối cùng. Tôi nhận ra ngôi mộ trong giấc mơ chính là vũ trụ cũ. Việc tôi chạy cùng với xác ướp cho tôi biết tôi vẫn chưa từ bỏ các nguyên lý của vũ trụ cũ.

Tôi nhận ra tại sao tôi bị can nhiễu khi học Pháp. Chính vì thế, tôi quyết tâm loại bỏ tâm sắc dục và những can nhiễu khác do cựu thế lực an bài. Sau khi hiểu điều gì đang xảy ra, tôi đặt tâm vào việc học Pháp, và hiện tại tôi đã có thể đồng hoá với những Pháp lý cao tầng.

Điều này thật nguy hiểm! Tôi biết tôi vẫn cần tiếp tục loại bỏ tâm sắc dục. Sau khi nhận ra điều này, tôi lo ngại liệu các học viên khác có gặp vấn đề tương tự không. Chấp trước này là một nguyên nhân phổ biến cựu thế lực có thể dùng để bức hại chúng ta.

Rõ ràng là chúng ta đang bị bức hại ở tầng con người, nhưng nó ẩn náu và thật nguy hiểm nếu bức hại xảy ra ở chiều không gian khác. Nếu một học viên không thể đồng hoá với Pháp, chẳng phải người đó tu luyện vô ích? Tôi muốn dùng kinh nghiệm của mình để cảnh báo các đồng tu.

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc học Pháp. Nếu chúng ta không thể học Pháp tốt, chúng ta không thể đồng hoá với Pháp. Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những gì đang can nhiễu chúng ta. Nếu không, chúng ta thực sự có thể rơi vào bẫy của cựu thế lực mà không ý thức được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164440.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share