Bài viết của Tâm Thanh

[MINH HUỆ 26-6-2017] Tôi biết thời gian để chúng ta cứu người là hữu hạn, vì vậy tôi đã gọi điện thoại về Trung Quốc mỗi ngày để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần truyền thống này. Có những ngày, có nhiều người đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cho đến hiện nay tôi đã giúp được khoảng 11.000 người thoái Đảng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng như thế cũng vẫn chưa đủ vì còn có rất nhiều người vẫn chưa được cứu.

Gian khổ và hạnh phúc

Tôi thích gọi điện về Trung Quốc vì việc này có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều học viên hơn nữa sẽ giảng rõ sự thật trực diện và cũng gọi điện thoại về Trung Quốc để chúng ta có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Tôi đã trải qua cả những khó khăn lẫn hạnh phúc trong quá trình thực hiện. Khi tôi buông lơi trong tu luyện bản thân, trong học Pháp, và phát chính niệm, rất khó để có thể cứu người và khi tôi gọi điện thoại thì người đầu kia hoặc là dập máy hoặc là mắng chửi tôi. Sau khi giảng chân tướng, tôi hỏi liệu họ có từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ không và họ nói có. Nhưng khi tôi hỏi xem họ có sẵn sàng tách mình khỏi chính quyền không thì họ không sẵn sàng. Những khi ấy tôi cảm thấy rất tệ.

Sau đó, khi hướng nội, tôi nhận ra rằng nếu không học Pháp tốt thì tâm tính của tôi chỉ như một người thường và lời tôi nói ra không có sức mạnh để cứu người.

Mặt khác, khi học Pháp tôi cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của mình, giữ tâm từ bi, thì hiệu quả sẽ rất tốt. Ngay khi tôi giải thích việc ĐCSTQ đã ngược đãi mọi người ra sao, gồm cả việc phỉ báng Pháp Luân Công, thì mọi người liền lập tức đồng ý thoái xuất khỏi Đảng. Thi thoảng chúng tôi nói chuyện như bạn bè và họ rất vui mừng. Tôi cảm thấy như thể họ đang chờ tôi gọi cho họ.

Một ngày, có một người nói rằng sau khi ông ấy nghe nói về cuộc đàn áp ông ấy đã nằm mơ thấy mình nhận được sáu chiếc vòng đeo tay. Ông ấy hỏi tôi xem nó có nghĩa là gì, tôi bảo ông rằng chúng có thể là đại diện cho vận mệnh hay sự thịnh vượng nếu ông ấy chọn tách mình khỏi Đảng tà ác. Ông ấy đã đồng ý và cảm ơn tôi.

Tu bản thân

Chồng tôi và tôi từng đến chỗ của một học viên khác để học Pháp nhóm mỗi tuần. Có lần người học viên này đến thăm chúng tôi và phàn nàn rất nhiều về chúng tôi. Sau khi ông ấy ra về, chồng tôi và tôi đã nói chuyện với nhau và chúng tôi nhận ra rằng ông ấy muốn bảo chúng đừng học Pháp ở chỗ của ông ấy nữa. Tôi rất thất vọng: học Pháp nhóm là một trong những điều mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm. Tôi nghĩ: “Tại sao ông ấy lại có thái độ như vậy và ngăn chúng tôi đến học? Tôi chỉ đến chỗ của ông ấy mỗi tuần một lần thôi mà.”

Tôi đã không thể bình tĩnh và mất tập trung khi học Pháp hay luyện công. Khi tôi gọi điện về Trung Quốc, người nhận một là dập máy hai là mắng chửi tôi. Điều này khiến tôi phải hướng nội và nhận ra rằng đây là một khổ nạn của bản thân để tôi đột phá tu luyện của mình.

Ở đây tôi xin chân thành xin lỗi những học viên khác vì những thiếu sót của mình và tôi hứa sẽ làm tốt hơn kể từ bây giờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/12/345739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/29/164461.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share