Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 28-6-2017] Ngày 22 tháng 6 năm 2017, một cư dân ở thành phố Hán Trung đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Ngột Á Lỵ hiện đang ở trong trại tạm giam khu Hán Đài.

Đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ 56 tuổi này bị chính quyền nhắm đến bởi đức tin của mình. Bà Ngột từng miêu tả chi tiết về những khó khăn của bà trong vụ kiện vào tháng 6 năm 2015 chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Bà Ngột viết rằng bà và gia đình đã sống trong nỗi sợ hãi từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Chỉ vì giữ vững đức tin của mình, bà đã bị bắt giữ nhiều lần, dẫn đến hai năm lao động cưỡng bức và năm năm tù. Khi không bị giam thì bà bị giám sát tại nhà. Không thể chịu nổi áp lực, chồng bà thậm chí còn bỏ nhà đi trong một thời gian dài.

Bà Ngột kết luận trong đơn kiện rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không chỉ mang đến tổn thất không thể khắc phục cho cơ thể bà, mà còn gây nên nỗi đau tinh thần to lớn cho bà và gia đình.

Bị bức hại không ngừng từ tháng 2 năm 2000

Tháng 2 năm 2000, bà Ngột đã bị đánh đập tàn bạo sau khi bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Xương sườn của bà bị gãy và bà bị giam đến 30 ngày. Gia đình bà bị ép phải trả hơn 13.000 nhân dân tệ.

Năm tháng sau, công an lại đưa bà vào trại tạm giam, giam bà thêm 30 ngày nữa. Thời tiết trong thời gian bà bị giam rất nóng và bà đã bị ghẻ. Gia đình bà lại bị ép phải trả một số tiền phạt lớn, hơn 32.000 nhân dân tệ. Sau đó bà đã bị người chủ sa thải.

Để tránh lại bị bắt giữ, bà Ngột đã buộc phải sống xa nhà hơn nửa năm vào năm 2002.

Năm 2005, bà bị bắt giữ tại nhà và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Sau đó bà được phép thụ án bên ngoài trại lao động sau khi có triệu chứng huyết áp cao.

Tháng 10 năm 2007, bà Ngột lại bị bắt giữ và bị đưa đến một trung tâm tẩy não, lần này công an cũng ép chồng bà phải ở cùng bà trong 13 ngày bị giam. Chồng bà đã bị chấn thương trong lần này.

Ngày 7 tháng 5 năm 2008, bà Ngột bị bắt giữ lần thứ năm và sau đó bị kết án năm năm tù. Tuy nhiên, chánh án chưa từng ban hành bản án của bà. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam khiến chân bà bị thương nặng. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy sụp, bà bị huyết áp cao và sỏi thận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164510.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share