Bài của một phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2017] Bà Vương Hải Anh, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt tại cửa hàng làm tóc của bà vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trên mạng xã hội.

Bà bị giam, bị tra tấn, và bị bức thực, khiến bà trở nên kiệt quệ. Bà được thả nhờ bảo lãnh vào ngày thứ 18 sau khi tuyệt thực, sau đó phải đi trốn để tránh bị bức hại thêm.

Bắt giữ

Cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát Kiều Tây đã ào vào cửa hàng tóc của bà Vương vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Cảnh sát mặc thường phục, đưa ra một lệnh khám nhà, rồi lục soát cửa hàng tóc và căn hộ của bà. Họ tịch thu một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, một máy tính bảng Samsung, một USB, và tám điện thoại di động, gồm cả điện thoại của con gái bà. Các thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân và chìa khóa cũng bị lấy đi.

Tài sản bị tịch thu có giá trị khoảng 20.000 tệ. Cảnh sát từ chối cung cấp danh mục những đồ vật bị tịch thu.

Bà Vương bị đưa tới Sở Cảnh sát Kiều Tây trước khi bị chuyển đi tới Trại giam Thành phố Trương Gia Khẩu vào ngày 23 tháng 5.

Tra tấn và bức thực

Ngày 29 tháng 5, sau khi tập luyện các bài tập Pháp Luân Công để giảm cơn đau lưng, bà Vương lại bị lính canh đánh đập, bị còng tay và cùm chân. Để phản đối sự ngược đãi này, bà Vương đã tuyệt thực.

Mô tả hình thức tra tấn: Bức thực

Lính canh đã ra lệnh cho tù nhân bức thực bà Vương. Tù nhân kéo lê bà vào phòng vệ sinh rồi tra tấn bà.

Họ kéo tóc bà, đấm vào mặt bà, đá vào bụng trong khi giẫm lên cùm chân, rồi đổ nước lạnh bẩn khắp người bà. Khi bà hét lên “Pháp Luân Công là tốt” thì bị họ nhồi quần áo bẩn vào miệng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164590.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share