Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-02-2017] Tôi là một bác sỹ nên có nhiều cơ hội nói chuyện với các bệnh nhân về cuộc bức hại Pháp Luân Công do cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động vào tháng 7 năm 1999 khi ông ta tại vị.

Ban quản lý bệnh viện yêu cầu tôi không được nói chuyện với bệnh nhân về Pháp Luân Công. Họ rất không muốn tôi bị báo cáo với cảnh sát vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Cảnh sát thậm chí còn lục soát nhà và yêu cầu ban quản lý bệnh viện sa thải tôi. Tuy nhiên, bệnh viện đã không tuân theo do tôi là một bác sỹ tốt.

Tài xế taxi: Vui mừng gặp được người tốt

Một hôm tôi gọi một chiếc taxi ba bánh.

Người tài xế hỏi chuyện: “Tôi nghe nói rằng có nhiều bác sỹ tu luyện Pháp Luân Công trong bệnh viện của ông. Có đúng không vậy?”

Tôi hỏi là ai nói với bà ấy điều này.

“Rất nhiều người nói vậy đấy,” bà ấy trả lời. “Một vài bác sỹ nói chuyện với bệnh nhân của họ về Pháp Luân Công.”

Tôi nói với bà rằng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công.

“A, thế là hôm nay tôi gặp được người tốt rồi!” Bà ấy tỏ ra rất vui mừng khi tôi đã đi xe của bà.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162380p.html
Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2017/2/16/我的职位是用来讲真相的-343158.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share