Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2017]

Mang tâm thuần tịnh khi làm ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta chính là điều cần thiết để đạt chân tu.

“Còn nội hàm bác đại tinh thâm của Ông là chỉ những người tu luyện tại các tầng thứ chân tu khác nhau mới có thể thể ngộ và triển hiện ra được, mới có thể thật sự thấy Pháp là gì.” (Rộng lớn – Tinh tấn yếu chỉ)

Chính tâm học Pháp

Thời kỳ đầu tu luyện, tôi luôn giữ tâm thuần tịnh và chuyên chú học Pháp. Kết quả là tôi ngộ được các Pháp lý ở tầng thứ sở tại của mình. Thời gian trôi đi, cùng với những biến đổi về đạo đức ở Đại Lục, tôi không còn học Pháp tốt như trước đây.

Mỗi lần đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân đã không còn để lại được nhiều ấn tượng trong tôi như trước. Như thể tôi chưa từng đọc các bài giảng chút nào, và kết quả là trạng thái tu luyện của tôi trở nên khá tệ.

Nguyên do khiến tôi không thể học Pháp một cách hiệu quả liên quan đến việc tâm tôi không thuần tịnh. Khi tôi có thể đắc được thể ngộ một cách sâu sắc, tôi sẽ học Pháp một cách toàn tâm toàn ý. Còn không, thì chỉ như thể tôi đọc chiếu lệ.

Điều đó thể hiện rằng tín tâm của tôi với Sư phụ và Đại Pháp đã không còn đủ vững chắc. Ngay khi tôi nhận ra điều này, tôi bắt đầu chính lại tâm mình để có được tín tâm như thủa đầu.

Sư phụ giảng:

“Có lúc đọc sách Đại Pháp, chư vị không tập trung tinh lực, miệng đã niệm xong, nhưng tư tưởng không ở đó, là bởi vì phó ý thức hoặc các phương diện khác đang khởi tác dụng. Tư tưởng chư vị thỉnh thoảng xuất hiện, một lúc lại không còn nữa. Nếu chư vị thường xuyên gặp vấn đề này, chư vị cũng bằng như buông bỏ hết tất cả, cấp Pháp này cho người khác, như thế không được, tôi cũng không cho phép tu như vậy. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc[1999])

Khi có thể ngộ sâu sắc hơn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nhận ra rằng: Nếu một học viên giữ tâm thuần tịnh trong suốt quá trình học Pháp, chủ nguyên thần của người đó sẽ đồng hóa với Pháp và có thể đạt đến những yêu cầu của Sư phụ.

Một ngày, một đồng tu đưa cho tôi bảy trang tên và số điện thoại di động để giảng chân tướng qua điện thoại. Tổng cộng có khoảng trên 1300 số liên lạc.

Ngay khi tôi nhìn thấy tập giấy đó, một suy nghĩ thoáng qua trong tôi: “Ở cái tuổi này của mình, đánh máy nhanh là một vấn đề, liệu sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm xong nhiệm vụ này? ”. Ngay khi niệm vừa xuất ra, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Đại Pháp không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, chư vị chỉ quản việc tu thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc[1999])

Ngay sau đó, quan niệm của tôi biến mất. Thường thì để nhập hết số điện thoại đó phải mất ba ngày, tuy nhiên tôi đã thực hiện công việc đó chỉ trong một ngày rưỡi. Pháp đã giúp tôi phá vỡ các quan niệm do vậy tôi có thể đạt được hiệu quả ở mức cao.

Một trường hợp khác có liên quan đến con gái tôi, cháu làm việc cho một cơ quan chính phủ đã được 17 năm và vẫn đang làm việc theo hợp đồng. Một ngày, sau khi tôi học Pháp với tâm thuần tịnh, tôi đã ngộ ra điều Sư phụ giảng:

“Nhưng với điều vượt qua người thường, thì chỉ có vứt bỏ thì mới có thể đắc được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Sau khi đọc xong, tôi đã không còn cố gắng sử dụng các mối quan hệ của mình để giúp con gái tôi được vào biên chế.

Và quả là ngoài mong đợi, ban lãnh đạo đã nhận cháu vào biên chế không bao lâu sau khi tôi minh bạch được nguyên lý này.

Phát chính niệm đúng cách

Chỉ bằng cách phát chính niệm kiên định có thể lập tức giải thể mọi nhân tố tà ác và giúp cứu độ chúng sinh trước khi Chính Pháp kết thúc.

Mặt khác, quá trình một học viên phát chính niệm cũng là quá trình tẩy tịnh bản thân. Do vậy, để làm được điều này học viên chúng ta cần phải liên tục buông bỏ các chấp trước vào tình.

Ngày đầu năm mới, công ty tôi có treo một số lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một học viên nhìn thấy những lá cờ đó đã hỏi tôi: “Chị đã phát chính niệm để loại bỏ chúng chưa?”. Tôi nói: “Tôi đã không nghĩ đến điều này”.

Câu nói của đồng tu đã làm tôi tỉnh ngộ. Ngày hôm sau, sau khi phát chính niệm vào buổi sáng, tôi giữ một niệm: thanh trừ tà linh ĐCSTQ ở các không gian khác và các lá cờ sẽ cuốn vào nhau. Tôi cũng cầu Sư phụ giúp đỡ thanh trừ tà ác ở các không gian và loại bỏ các lá cờ.

Khi tôi trở lại làm việc vào buổi chiều, các lá cờ thực sự đã cuốn vào nhau và không tung bay được. Tôi tiếp tục phát chính niệm, các lá cờ càng quấn vào nhau hơn. Hai tháng sau đó, khi công ty chuẩn bị hạ chúng xuống, chúng vẫn bị xoắn vào nhau.

Sau đó tôi cảm thấy tâm mình trống rỗng, và trường không gian của tôi cũng vậy. Tôi đã rất cao lớn, và tôi có thể cảm nhận được sự trống rỗng thần thánh khi mang tâm thuần tịnh.

Khi tháng 10 đến, cờ Đảng lại được treo lên. Tôi bắt đầu phát chính niệm. Sau khi tôi phát chính niệm xong, các lá cờ lại bị xoắn vào nhau.

Nhận thấy các lá cờ trở nên quấn vào nhau dưới tác dụng của chính niệm, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi thực sự cảm thấy từ bi vô lượng của Sư tôn đã giúp tôi thanh lý tà linh cộng sản.

Tâm thuần tịnh khi giảng chân tướng

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh vĩ đại của các học viên. Mỗi học viên nên dùng tâm thuần tịnh để nói với mọi người. Trước kia, chúng tôi ít liên lạc với những người làm việc ở cơ quan nhà nước. Tôi đã xuất niệm cầu Sư phụ đưa họ đến với tôi.

Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu đến với tôi để nghe sự thật. Được Sư tôn gia trì công năng đặc dị, tôi đã giúp họ hiểu rõ sự thật và thoái khỏi ĐCSTQ.

Hơn sáu tháng trong năm 2016, tôi đã sử dụng thời gian các buổi sáng sớm và buổi tối đi tới quảng trường gần đó để giảng chân tướng cho mọi người. Trong vòng bốn tháng, tôi đã giúp 335 người thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Nhiều người trong số họ là quan chức ĐCSTQ.

Tôi nhận thấy rằng trong việc giảng chân tướng, khi học viên mang tâm thuần tịnh, mọi người sẽ cảm nhận được lòng tốt và thiện lương của chúng ta dành cho họ.

Vào một sáng, khi tôi chuẩn bị đạp xe tới điểm học Pháp địa phương, lốp xe của tôi bị xịt hơi. Khi tôi mang xe đi sửa, tôi đã gặp phó giám đốc sở cảnh sát đã nghỉ hưu. Thời ông phụ trách bức hại Pháp Luân Công tôi chưa có cơ hội giảng chân tướng cho ông. Ngay khi tôi nói tôi là một học viên, và ông hiểu được những lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp, tôi đã giúp ông thoái Đảng.

Nhờ tâm thái hòa ái của tôi, ông đã lắng nghe những điều tôi nói và đã thực sự cảm động. Ông biết rằng tôi lo lắng cho ông và cuối cùng ông đồng ý thoái xuất khỏi Đảng. Sau đó tôi đưa ông một chiếc bùa có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi khuyên ông niệm với lòng chân thành. Ông đã gật đầu đồng ý.

Tôi cảm thấy thời gian mà Sư tôn đã kéo dài cho chúng ta là hữu hạn, nhưng vẫn còn có rất nhiều sinh mệnh cần được đắc cứu. Thời gian đang dần hết!

Tôi tự nhủ: “Sư phụ từ bi vô lượng! Chỉ với trạng thái tu luyện của thuở ban đầu và dụng tâm thuần tịnh khi làm ba việc, con mới có thể không phụ sự từ bi phổ độ của Ngài. Con sẽ trân quý cơ duyên mà tu luyện thật tốt”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/19/162892.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/3/342544.html

Đăng ngày: 11-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share