Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 15-2-2017] Một ngày tháng 10 năm ngoái, tôi đến tòa thị chính thành phố làm việc. Khi ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy một đoàn hơn 30 người Trung Quốc đang đứng tại bậc tam cấp ở đại sảnh để chụp ảnh chung. Tôi tưởng đó là đoàn đại biểu của Trung Quốc nên nghĩ cách giảng chân tướng cho họ.

Tôi hỏi người cầm máy ảnh: “Đoàn đại biểu các anh từ đâu đến vậy? Sao mà đông thế”. Anh ấy trả lời: “Toàn thể nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc ở địa phương đấy”. Tâm tôi chấn động, lập tức ngộ ra rằng đây là cơ hội giảng chân tướng tốt mà Sư phụ an bài cho, nhất định không được bỏ qua. Dưới sự gia trì của Sư tôn, tâm thái tôi rất thuần khiết, không có chút tâm sợ hãi nào, trong lòng khởi thiện niệm muốn cứu họ.

Đợi họ chụp ảnh xong, vẫn còn chưa tản ra, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, cất cao giọng nói: “Chào toàn thể các nhân viên lãnh sự quán, gặp được các bạn thật là có duyên. Xin hãy nghe tôi nói vài câu chân thành: Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dường như họ đều sững lại trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, họ đứng ở đó bất động, im lặng không nói lời nào. Thấy vậy tôi biết rằng Sư phụ đang gia trì cho mình, liền tiếp tục nói: “Hiện nay toàn thế giới đều đang khởi tố Giang Trạch Dân, ông ta đã phạm phải tội ác phản nhân loại, tội tra tấn và tội diệt chủng, càng không thể tha thứ là mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết 343 của Quốc hội Mỹ đã công bố tội ác nghiêm trọng này cho toàn thế giới, nó đã vượt qua giới hạn sự suy thoái đạo đức của nhân loại, nó còn ghê tởm hơn cả Hitler. Các bạn nhất định phải minh bạch rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là hợp pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không đồng nghĩa với Trung Quốc, hy vọng các bạn hiểu rõ chân tướng, sớm thoái khỏi ĐCSTQ, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình”.

Trong suốt quá trình đó, họ giống như bị định trụ lại cho đến khi nghe tôi giảng chân tướng xong. Tôi còn nhìn thấy một số người mỉm cười gật đầu. Sau đó họ tản ra một chút. Có một người dáng mập mạp, mọi người đều vây quanh ông ấy nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Tôi nghĩ người này có thể là tổng lãnh sự, liền bước đến tiếp tục giảng chân tướng cho riêng ông ấy. Tôi nói: “Vào những năm 60 tôi còn là sinh viên đại học, đã trải qua nhiều cuộc vận động chính trị, chúng tôi hiểu rõ thiện ác, thị phi. Chúng tôi tin vào Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt, đối với quốc gia và dân tộc chỉ có trăm phần lợi mà không có phần hại nào. Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công không có căn cứ pháp luật, vi phạm Hiến pháp. Những người bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai chẳng phải đều chịu báo ứng rồi sao? Các anh cũng hãy mau thức tỉnh, đừng bán sinh mệnh cho Đảng nữa. Hãy lựa chọn con đường quang minh”

Trong quá trình giảng chân tướng một số người lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc, cũng không có ai ngắt lời cản trở tôi. Cứ như vậy, tôi lại giảng chân tướng riêng cho một vài người khác, cho đến khi xe của họ đến và đưa họ rời đi. Giảng chân tướng xong, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nội tâm tràn đầy hứng khởi. Nghĩ lại mọi việc thực sự đều do Sư phụ an bài và gia trì cho tôi, tôi mới có được sự can đảm và trí huệ để mở miệng giảng chân tướng cho nhiều quan chức ĐCSTQ đến vậy. Mặc dù không làm tam thoái cho họ, nhưng đã đặt cơ sở cho việc họ được đắc cứu sau này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/343122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162284.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share