Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2017] Một đồng tu đã nói: “Adam là người tu luyện tốt. Ông ấy được trả tự do từ trại lao động cưỡng bức sau sáu tháng, trong khi thời hạn giam là hai năm. Ông đã quay lại nơi chúng tôi ở và thành lập một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Ông cũng khuyến khích các học viên khác để chứng thực Đại Pháp. Ông thực sự là một học viên Đại Pháp trong suốt tiến trình Chính Pháp.”

Sau khi nghe thấy điều này, tôi đã có một ý nghĩ không tốt về học viên đó: “Ông ấy trước đây từng có thể ngồi song bàn đả tọa. Vậy mà giờ ông thậm chí không thể ngồi đơn bàn. Vì sao vậy?”

Gốc rễ những ý niệm này của tôi chính là tật đố. Nó thể hiện ra khi tôi noí chuyện với các đồng tu khác. Sư phụ dạy:

“…Bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy.” (Tâm tật đố, Chuyển Pháp Luân)

Ở lớp học, Bernice nói: “Hãy nhìn học viên này xem. Cô ấy học Pháp, phát chính niệm và vạch trần bức hại khi cô bị giam cầm trong nhiều năm. Thêm nữa, giọng nói của cô rất hoà ái khi giảng chân tướng và khiến người nghe dễ bị thuyết phục. Kết quả rất tốt.” Rồi cô ấy quay lại tôi: “Bạn không làm được việc này vì tính bạn nóng nảy.”

Lúc đó tôi không nói gì, chỉ nghĩ: “Cho dù cô ấy giúp thuyết phục thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó được bao nhiêu người đi nữa, thì tôi vẫn chính là người giúp cô ấy lên mạng và đăng ký thoái Đảng tại website Đại Kỷ Nguyên.”

Charlotte hỏi: “Nếu cô ấy là người tu luyện tốt thì tại sao hàng ngày vẫn đi tiêm?” (Học viên này có triệu chứng bệnh tiểu đường từ lúc cô ấy bị tra tấn trong tù.)

Bernice nói: “Đừng chú ý đến chấp trước của người khác thay vì điểm mạnh của họ. Chúng ta nên ủng hộ những gì cô ấy làm tốt.”

Từ câu chuyện này, người ta có thể thấy Charlotte và tôi đều có tâm tật đố mạnh mẽ đến mức không nhận ra được điều này.

Tâm tật đố thường biểu hiện như sau: không cho những người khác chỉ ra chấp trước, chỉ tay vào những người khác hoặc phàn nàn, tuỳ tiện và nhìn chằm chằm vào người khác.

Tâm tật đố còn dẫn đến những mâu thuẫn giữa các học viên và sẽ là cơ hội tốt cho cựu thế lực. Kết quả là, một số học viên sẽ bị bắt và bị bức hại.

Sư phụ giảng:

Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi sẽ loại bỏ tâm tật đố từ tận gốc rễ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/25/344729.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162670.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share