[MINH HUỆ 2-3-2017] Bức hại đối với Pháp Luân Công gần đây đã gia tăng trong khu vực tôi. Một vài học viên bị bắt giữ và gửi tới các trung tâm tẩy não. Là học viên, chúng tôi biết điều này không phải là ngẫu nhiên và nó hẳn phải liên quan tới trạng thái tu luyện của mình.

Thực tế, hầu hết các học viên đang bị bắt giữ đã đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đàn áp Pháp Luân Công. Khởi kiện Giang là việc rất quan trọng. Vậy thì, tại sao họ vẫn bị bắt giữ?

Từ một giấc mơ, tôi đã hiểu ra rằng một số khổ nạn mà chúng tôi đang trải qua tới từ những cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt, nhiều người trong chúng tôi phàn nàn hoặc thậm chí oán hận những quan chức đã tham gia bức hại. Khi nghe một số học viên nói về người phụ trách Phòng 610 địa phương, tôi chỉ thấy tức giận và oán hận trên khuôn mặt họ – không có cảm thông hay từ bi.

Đối với một người bình thường, sau khi bị bức hại nặng nề trong nhiều năm, việc giận dữ, không thích hay oán hận là bình thường. Tuy nhiên, vì chúng ta là học viên, những cảm xúc tiêu cực này có thể trở thành khối vật chất đen lớn trở ngại chúng ta tiến về phía trước. Cựu thế lực có thể thấy rõ rằng chúng ta bị tình làm dao động và chúng thậm chí có thể thao túng những quan chức đó phạm nhiều việc sai lầm hơn.

Giải thể oán hận

Một học viên mà tôi biết bị rối loạn bẩm sinh và bố mẹ cô đã không đưa cô đi điều trị kịp thời. Suốt thời thơ ấu và những năm thanh thiếu niên, và sau khi trưởng thành, cô đã chịu đựng những thành kiến và kỳ thị. Vì cô đổ lỗi tất cả những khó của cô là do bố mẹ cô đã không điều trị kịp thời, nên sự than phiền và oán hận của cố đối với họ trở nên rất lớn. Vì lý do này, cô tránh xa họ.

Thậm chí sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô không thể buông bỏ cái tình mạnh mẽ này và đã không tha thứ được cho bố mẹ. Bố mẹ cô cũng không vui vẻ với cô.

Tình cờ, bố mẹ cô chuyển đến khu căn hộ của cô và sống ngay tầng dưới nhà cô. Đến lúc đó, cô nhận ra rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề này và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình. Khi cô tập trung vào việc loại bỏ sự oán hận của mình, tình hình dần được cải biến.

Cơ hội đề cao

Tu luyện bản thân nghĩa là chúng ta cần đề cao tâm tính và buông bỏ tất cả chấp trước. Nếu không làm được điều này, chúng ta có thể gặp vấn đề. Một số học viên đã khởi kiện Giang Trạch Dân sợ rằng cảnh sát sẽ sách nhiễu họ, vì vậy tự nhiên cảnh sát sớm đến gõ cửa nhà họ.

Làm tốt việc tu luyện, phát chính niệm để loại bỏ tà ác và cứu người là tất cả các việc mà chúng ta phải làm. Nếu tư tưởng của chúng ta không chính, những khó khăn có thể trở nên khó khăn hơn nữa. Chúng ta phải đạt tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.

Chúng ta không nên có những cảm xúc tiêu cực đối với những người đã bức hại chúng ta. Trước hết, chúng ta không biết quan hệ nhân duyên của mình với họ là gì; thứ hai, họ có thể bị những nhân tố xấu ở các không gian khác thao túng; thứ ba, bức hại là cơ hội cho chúng ta đề cao tâm tính và cứu người. Nghĩa là chúng ta nên nhìn toàn cục, loại bỏ những vật chất xấu ở các không gian khác và từ bi giảng chân tướng cho những người này để chúng ta có thể cứu họ. Chúng ta phải bảo trì tâm thái bình hòa; vì khi tâm của chúng ta bị xáo trộn, những gì chúng ta thấy hay nghe có thể không phải là tình huống chân thực.

Qua các bài giảng của Sư phụ, chúng ta biết rằng các học viên không có kẻ thù. Bằng tín tâm vào Sư phụ và Pháp, chúng ta nên tận dụng tối đa những cơ hội này để đề cao bản thân và cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/2/343731.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162464.html
Đăng ngày 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share