Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-2-2017] Tôi có một tâm chấp trước, đó là việc gì cũng bận tâm lo nghĩ. Chị bạn ở cùng phòng với tôi, vốn không phải là học viên, sắp kết hôn nên đã chuyển ra ngoài, tôi phải tìm một người khác để chia sẻ tiền thuê phòng.

Lần này tôi muốn tìm một học viên Pháp Luân Công và nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc sống cùng người thường. Do vậy tôi đã mời một đồng tu tên là Mai Mai đến sống cùng với tôi.

Trên thực tế, Mai Mai không phải là bạn cùng phòng lý tưởng mà tôi mong muốn, một phần là do những tin đồn mà tôi đã nghe được, hơn nữa chúng tôi cũng chênh nhau 20 tuổi. Tuy nhiên tôi biết rằng Sư phụ đã an bài cho chúng tôi sống cùng nhau.

Tâm chấp trước được phơi bày

Khi sống cùng người bạn cùng phòng trước đây, tôi đã học Pháp, tham gia nhóm học Pháp, thỉnh thoảng luyện công và gắng sức giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy mình là một học viên tinh tấn. Tuy nhiên, sau khi Mai Mai đến, tất cả những thiếu sót của tôi đã bộc lộ ra.

Mẫu thuẫn phát sinh chỉ vài ngày sau khi Mai Mai chuyển đến. Vì không có kỷ luật và cũng không tinh tấn trong tu luyện hàng ngày nên tôi không thể thích ứng với tiêu chuẩn cao của đồng tu.

Tôi đã không thức dậy được khi chị gọi tôi. Do vậy, chị ấy đã trích Pháp của Sư phụ:

“Thượng sỹ văn đạo, cần nhi hành chi” (Chuyển Pháp Luân)

Rồi chị ấy tiếp tục gọi tôi: “Mau dậy đi nào!”

Đây thực sự là Sư phụ giúp tôi loại bỏ sự lười biếng và tâm an nhàn.

Sống cùng Mai Mai không hề dễ dàng. Chị nói bất cứ điều gì tôi cũng đều phản đối bởi tôi cảm thấy chị quá cực đoan. Thực ra là do nhận thức Pháp của tôi chưa sâu. Nhiều tâm chấp trước người thườngthường của tôi như tâm đố kỵ, tâm tranh đấu và không muốn nghe người khác chỉ trích đã bị phơi bày.

Bỏ những thói quen xấu

Sau đó Mai Mai nói rằng có một số thứ loạn bát nháo trong phòng tôi khiến chị không thể tập trung học Pháp. Tôi không hài lòng khi nghe chị nói vậy.

Tôi nói: “Phòng này khá sạch sẽ. Hàng ngày đi làm về em đều ngồi song bàn, hai tay cầm sách, đọc Pháp từng chữ từng chữ đều nhập tâm. Chị tại sao lại không thể tĩnh lại được nhỉ?” Chị ấy nói: “Em không nhận biết được, nên không thấy nó can nhiễu đến em thôi”. Tôi nghe xong lại càng tức giận, liền đáp trả: “Bình thường vừa về đến nhà chị đã phàn nàn cái này can nhiễu cái kia can nhiễu, là chị tu được cao rồi, chị có thể nhận biết được, người khác đều tu không tốt bằng chị”.

Tôi nghĩ thầm, chính chị không tĩnh lại được còn đổ lỗi cho căn phòng của tôi, hơn nữa là người tu luyện sao lại cứ để ý quá đến những tiểu tiết vậy chứ? Sư phụ sớm đã thanh lý môi trường cho chúng ta từ lâu rồi!

Tâm không cho người khác nói, không muốn nghe lời khuyên từ người khác là điển hình của tật đố. Tâm tranh đấu và các nhân tâm khác đã cản trở tôi đề cao.

Tuy nhiên, nhờ sống cùng Mai Mai, thời gian học Pháp của tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi cũng loại bỏ được nhiều nhân tâm.

Tôi không còn mặc những trang phục quái dị và chạy theo thời trang nữa . Bây giờ tôi mặc các trang phục truyền thống hơn, trang nhã hơn. Tóc cũng nhuộm đen trở lại. Tôi quyết tâm sẽ trở thành một học viên chân chính, một học viên tu luyện tinh tấn. Đồng thời tôi cũng loại bỏ được tâm chấp trước sợ hãi, không hướng nội tìm và tâm chỉ trích người khác.

Minh bạch ý nghĩa của tu luyện

Sư phụ từ bi sớm biết lực nhẫn nại của tôi không đủ, nên ngoài việc điểm hóa cho tôi thông qua các Pháp lý trong quá trình học Pháp, khi tôi mang nặng nhân tâm không vượt qua được quan, Ngài còn điểm hóa cho tôi bằng những cách khác nhau.

Trước khi sống chung với Mai Mai, tôi đã có một giấc mơ. Sư phụ gọi tên tôi và nói tôi phải tu luyện tinh tấn. Ngài nói rằng con đường Ngài đã an bài cho tôi là để đề cao, mục đích là giúp tôi loại bỏ nhân tâm.

Tôi vô cùng biết ơn Mai Mai! Tất nhiên chị cũng loại bỏ được nhiều tâm chấp trước và bỏ đi những quan niệm người thường. Trên thực tế cả hai chúng tôi đều đề cao tâm tính.

Sau khi buông bỏ nhiều quan niệm người thường, tôi và Mai Mai đã phối hợp tốt hơn, tăng cường nỗ lực chứng thực Pháp.

Bây giờ chúng tôi thực sự phối hợp với nhau như những học viên. Trước kia, tôi bận rộn công việc, bận rộn những sự việc nơi người thường mà bỏ qua học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Bây giờ thì trái ngược hẳn lại. Khi gặp phải việc không vừa ý cũng không hề tức giận mà trước tiên hướng nội, tại sao lại xuất hiện sự việc này, là do tâm chấp trước nào chiêu mời tới, làm thế nào để chiểu theo tiêu chuẩn ở các tầng thứ khác nhau của Đại Pháp mà đề cao.

Tôi đã thực sự minh bạch ý nghĩa của từ “tu luyện”, chính là vân du trong xã hội người thường, ma luyện tâm tính, tu bản thân một cách minh bạch. Ở trong người thường là để cứu nhiều chúng sinh, ở trong người thường là để hồng dương Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp, quy chính hết thảy những gì bất chính.

Toàn thế giới có hơn bảy tỷ người, tôi có thể được chuyển sinh tại Trung Nguyên, trở thành một trong hơn 100 triệu người tu luyện, kiếp này may mắn đắc được thân người, có thể làm chủ nguyên thần làm chủ bản thân, tu luyện một cách minh bạch, có thể gặp được Đại Pháp vạn cổ chưa từng có, gặp được ân Sư mà tôi đã chờ đợi trong hằng bao nhiêu kiếp, có thể mang danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, có thể gặp được nhiều đồng tu tốt như vậy, có thể cùng nhau phối hợp trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình, thực sự không từ ngữ nào có thể miêu tả lòng cảm kích của tôi đối với Sư tôn vĩ đại! Con xin đa tạ Ngài! Ngài đã vất vả rồi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/20/新室友搬来之后-343268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162732.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share