Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Australia

[Minh Huệ 03-04-2017]

Sư phụ giảng,

“Nếu như đến tận bây giờ chư vị vẫn chưa rõ thế nào là đệ tử Chính Pháp, thì không thể từ trong ma nạn trước mắt này mà bước ra được, thì sẽ bị tâm [mong] cầu yên ổn của con người thế gian dẫn đến tà ngộ. Sư phụ vẫn luôn đau lòng trước những vị bị rớt xuống; đa số là bị cái tâm này làm huỷ hại mà rớt xuống.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp- Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi chưa từng nghĩ rằng đoạn kinh văn này liên quan đến tôi, vì tôi đã lớn tuổi và được xem như là một học viên tinh tấn. Cũng vì chưa minh bạch điều này, nên tôi đã tăng trưởng tâm an dật.

Nhận ra các biểu hiện của tâm an dật

Khi tôi nhận thấy các học viên tụt hậu phía sau trong các hạng mục Chính pháp vì chấp trước vào an dật, tôi đột nhiên thức tỉnh về vấn đề của mình. Tâm an dật đã xâm chiếm tôi và kiểm soát cả ý niệm và hành vi của tôi.

Ví dụ, trước khi giảng chân tướng bằng điện thoại, tôi ăn rất nhiều, nếu không tôi không thể tập trung. Nếu cuộc gọi của tôi thành công, tôi thấy mình cần nghỉ một chút hoặc phải ăn. Mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, tôi sẽ ngủ một chút. Đến giờ luyện công vào buổi sáng, tôi không thể dậy và tắt chuông báo thức.

Tôi đã không thể hoàn thành 5 bài công pháp một cách liên tục, mà phải chia làm hai lần vào sáng và tối. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi không thể tập trung, bởi vì ý niệm của tôi cứ loanh quanh với những chủ đề khác nhau.

Thời gian kéo dài, tôi không nhận ra rằng những điều này cho thấy tôi thiếu sự tín tâm vào thực tu.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp là tuyệt đối nghiêm túc, khi bắt đầu tu luyện thì những gì cần làm là Sư phụ đã làm cho chư vị rồi; hiện nay là phải dựa vào chính niệm của chư vị mà vượt quan. Chư vị chính niệm đầy đủ thì Sư phụ có thể giúp chư vị.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Ngay khi nhận ra bản thân đang tụt hậu trong tu luyện, tôi lên một kế hoạch. Tôi sẽ phát chính niệm đúng giờ và thậm chí còn phát chính niệm hơn 4 lần trong ngày và sẽ kiên trì luyện đủ 5 bài công Pháp ngay cả khi tôi cảm thấy không thoải mái.

Nhận ra tâm an dật là gốc rễ của những chấp trước khác

Khi tôi bắt đầu thường xuyên bị loét niêm mạc miệng, tôi đã thấy được chấp trước của mình nhưng tôi không thể tu bỏ nó. Tôi có chấp trước vào đồ ăn, đặc biệt là trái cây, và tôi sẽ ăn tuy biết rằng sẽ bị loét miệng. Chỉ khi tôi bị loét miệng và đau răng trầm trọng và sưng mặt khi ăn quả mận thì cuối cùng tôi mới quyết định nghiêm túc tu bỏ chấp trước vào việc ăn trái cây.

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng đó không chỉ là chấp trước vào trái cây, mà còn là tâm an dật và không muốn chịu khổ. Nhìn ra được gốc rễ vấn đề, tôi đã có thể bắt đầu tu bỏ chấp trước này.

Sư phụ giảng,

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Tạm dịch:

Chuyển quan niệm

Cái xấu diệt

Tân sinh – Hồng Ngâm

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi có thể ngộ ra rằng khi chúng ta tu bỏ các quan niệm của con người, những vật chất bại hoại không thể ảnh hưởng đến chúng ta cũng như sẽ không còn tồn tại trong thế giới của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/3/162711.html
Đăng ngày 26-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share