Bài viết của học viên Pháp Luân Công Ruosi

[MINH HUỆ 05 – 03-2017] Oxana Draguta là một phụ nữ bình thường sống ở Đông Âu. Tuy nhiên, cô đã gần 30 tuổi mà vẫn độc thân – điều này khiến cô rất lo lắng. Cô đã từng xin Chúa giúp đỡ để sớm kiếm được một tấm chồng; nếu không cô sẽ từ bỏ ý định có chồng. Không biết là do duyên phận hay tình cờ mà cô đã tìm thấy người chồng tương lai của mình ở thời điểm mà cô đã định không lấy chồng nữa. Khi đó cô cũng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống mà cô luôn kiếm tìm bao nhiêu năm qua.

8970d610fae66e33519e0e6b7a33bd47.jpg

Oxana Draguta cùng chồng

Duyên phận

Chồng của Oxana là một nhà tâm lý học. Anh yêu thích nền văn hóa Trung Hoa và là một fan hâm mộ lớn đối với mọi thứ của Trung Quốc từ trà, ẩm thực cho đến võ thuật.

Oxana cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của cô đã được trời sắp đặt sẵn từ rất lâu rồi, bởi vì có rất nhiều tín hiệu nhỏ trong toàn bộ quá trình. Ví dụ, trước khi họ bắt đầu hẹn hò, chồng cô đã nghe thấy một giọng nói nói với anh rằng anh sẽ sớm gặp được người vợ tương lai của mình.

Chồng của Oxan sinh ra ở Châu Âu, và đã từng là một Phật tử. Vào năm 2003 anh đã nghe thấy một giọng nói bảo anh đến Ru-ma-ni, và rằng nếu anh đến đó thì sẽ tìm thấy những điều mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Rốt cuộc, ở Rumani anh đã tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Rumani, và ngay sau đó anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Khi lần đầu gặp Oxana, anh đã đem theo cuốn Chuyển Pháp Luân và giới thiệu với cô. Cô cảm thấy có hảo cảm với Pháp Luân Công ngay lập tức, vì nguyên lý của môn tu luyện là “Chân-Thiện-Nhẫn”, và quay trở về chân ngã của mình. Cô tin rằng đây chính là điều mà cô đã tìm kiếm bấy lâu – ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc ở một trường Đại học

Oxana về sau đã được học bổng toàn phần từ một trường đại học của Mỹ và học ở đó một năm. Một sinh viên Trung Quốc đã từng chất vấn cô khi cô đang xin chữ kỹ thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Oxana đã bị sốc vì sự việc này.

Bạn sinh viên Trung Quốc đó đã hỏi rằng cô lấy thông tin về việc thu hoạch nội tạng ở đâu. Oxana nhận ra rằng bạn sinh viên này đã tin vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cô đã trả lời rằng: “Tôi không ghét Trung Quốc. Tôi yêu Trung Quốc và nền văn hóa của họ. Nhưng tôi phải giúp chấm dứt cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và việc thu hoạch nội tạng của họ ở Trung Quốc.”

Cô kể với bạn sinh viên đó về những cuộc điều tra độc lập về việc thu hoạch tạng và những nghị quyết mà Ủy ban Châu âu và Hạ nghị viện Mỹ đã thông qua. Bạn sinh viên đó đã chụp vài tấm ảnh biểu ngữ và nói rằng cô ấy sẽ tự tìm hiểu thêm trên mạng.

Bạn cùng phòng của Oxana cũng là người Trung Quốc. Người bạn này cũng tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ và rất nghi kỵ Oxana. Tuy nhiên, sau đó cô ấy nhận ra rằng những hành xử của Oxana không giống như những gì mà truyền thông Trung Quốc nói về các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn và thân thiện với Oxana.

Vài sinh viên Trung Quốc khác đã thậm chí quyết định học Pháp Luân Công sau khi gặp gỡ với Oxana. Oxana đã tu luyện Pháp Luân Công được tám năm cùng với chồng, và cô cảm thấy rằng cô quá may mắn vì đã tìm thấy cả hai thứ – ý nghĩa của cuộc đời mình và chồng – cùng một lúc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/22/162578.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343861.html
Đăng ngày 20-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share