Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-1-2017] Khi còn trẻ, cuộc sống của tôi rất yên bình. Cha tôi không bao giờ tranh cãi với mẹ tôi hay to tiếng với con cái. Tuy nhiên cuộc đời tôi đã thay đổi sau khi kết hôn. Chồng tôi là con trai út trong gia đình, anh ấy ăn chơi và đối xử tệ với gia đình.

Pháp Luân Đại Pháp làm dịu cuộc sống gia đình khắc nghiệt

Chồng tôi là một người nghiện rượu và khi say rượu sẽ đập phá bất cứ thứ gì ở trước mặt. Anh ấy thậm chí còn đánh cả tôi và các con. Trong nhà lúc nào cũng đầy tiếng la hét và khóc lóc.

Tình hình tồi tệ đến mức tôi đã muốn tự tử, nhưng tôi không thể để các con phải một mình chịu đựng anh ấy. Vì vậy tôi đã mở một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất trong trung tâm thương mại để tôi có thể sống độc lập hơn.

Cuối năm 1998, một đồng nghiệp đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng cuốn sách có thể giúp tôi thay đổi nhân sinh quan. Tôi đã mất ba đêm để đọc xong cuốn sách.

Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Mặc dù những từ ngữ có vẻ khó hiểu đối với tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc sách và nghe băng ghi âm bài giảng Pháp.

Bị chồng bức hại

Vào thời điểm tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát đang đã bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các kênh truyền thông liên tục phát các tin tức phỉ báng môn tu luyện này để kích động thù hận đối với các học viên.

Chồng tôi đã tìm cách bắt tôi dừng tu luyện. Anh ấy phá hủy các sách Đại Pháp và các băng thu âm, thậm chí còn định giết tôi.

Tôi dừng việc kinh doanh, thay đổi công việc hai lần và chuyển ra ngoài sống ở một căn hộ. Nhưng anh ấy vẫn không để tôi yên. Để giúp tôi thoát khỏi tình trạng đó, năm 2002, một người bạn học đã thuê tôi làm người giúp việc ở Bắc Kinh.

Bắt đầu cuộc sống mới ở Bắc Kinh

Một người hàng xóm ở Bắc Kinh kể rằng cô ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, quê ở Ô Lỗ Mộc Tề. Cô ấy nằm trong danh sách truy nã của Phòng 610 địa phương vì đức tin của mình.

Cô đã dạy tôi năm bài công pháp và kiếm cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, các sách Đại Pháp khác và kinh văn mới của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô lấy những tài liệu này từ người dì của mình, vốn đã ngừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bức đầu.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý đã an bài cho tôi đến Bắc Kinh để có cơ hội tu luyện. Chăm chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác đã giúp tôi kiên định niềm tin và nhận ra mục đích chân chính của nhân sinh. Tôi và cô ấy cũng đã phối hợp để nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Năm 2005, gia đình của bạn tôi chuyển sang Canada định cư, tôi phải tìm một công việc và một nơi ở mới. Mặc dù chúng tôi sống cách nhau 3 giờ đồng hồ, người hàng xóm cũ đó vẫn cung cấp cho tôi các kinh văn mới của Sư phụ Lý mỗi khi được công bố. Tuy nhiên cô ấy đã qua đời vì nghiệp bệnh vào năm 2007.

Cuộc đàn áp ở Bắc Kinh rất tàn bạo và tôi không biết một học viên nào khác. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và dán các tờ thông tin có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” ở nơi công cộng. Tôi cũng giúp mọi người tam thoái.

Năm 2010, cuối cùng tôi cũng gặp được một học viên đến từ tỉnh An Huy. Chúng tôi phối hợp cùng nhau để nói với người dân về Đại Pháp. Năm 2011, một người bán hàng ở trung tâm thương mại đã trình báo chúng tôi lên chính quyền và chúng tôi đã bị bắt.

Bị bức hại

Tại đồn cảnh sát, lúc bị thẩm vấn, tôi đã không nói gì cả. Sau một lúc chỉ còn một nhân viên ở đó, nên tôi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Anh ấy tin lời tôi nói và nói rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo mệnh lệnh bắt giữ các học viên Đại Pháp. Tôi nói rằng đối xử tốt với các học viên có thể đem lại phúc báo cho anh và gia đình, và anh nên nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo“.

Tôi lo rằng cảnh sát có thể tìm thấy các sách Đại Pháp và danh sách những người muốn thoái đảng ở nhà tôi nên tôi thầm cầu xin Sư phụ hãy bảo vệ những tài liệu đó.

Sau khi được thả, tôi được biết rằng con trai tôi đã mang hết tài liệu đó đi vì cháu biết nó rất quan trọng với tôi.

Học viên cứng đầu nhất

Tôi và đồng tu bị giam giữ ở hai phòng khác nhau. Phòng của tôi được gọi là “phòng giam bệnh nhân”. Tôi bị giam tại đó vì họ chẩn đoán tôi bị huyết áp cao và hạ đường huyết. Họ tìm cách bắt tôi uống thuốc nhưng tôi đã từ chối.

Tôi cũng đã nói chuyện với người trưởng phòng giam về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng cô ấy đã đồng ý cho tôi luyện công vào các ngày Chủ Nhật.

50 ngày sau, tôi bị kết án hai năm trong Trại lao động cưỡng bức Thiên Đường Hà ở Bắc Kinh.

Khu 4 của Trại lao động này nổi tiếng với việc ngược đãi các học viên. Họ yêu cầu tôi viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi từ chối, họ liền đưa tôi đến phòng giam biệt lập.

Tôi không được phép ngủ, uống nước, hay đi vệ sinh. Tôi phải ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ suốt 18 giờ một ngày mà không được di chuyển. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi.

Họ tra tấn tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn tiếp tục nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Hai người tù nhân đầu tiên được giao nhiệm vụ giám sát tôi đã hiểu rằng môn tu luyện của tôi là tốt, nhưng người thứ ba đã nhét rẻ bẩn vào miệng để không cho tôi nói. Để thể hiện lòng quyết tâm, tôi đã ngồi trên giường, xếp bằng và hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Con trai đến thăm tôi và kể lại rằng một số lính canh nói tôi là học viên cứng đầu nhất mà họ từng gặp.

Các lính canh hy vọng rằng con trai tôi sẽ giúp họ khiến tôi hợp tác. Tôi nói con trai đừng nghe các lính canh vì tôi không làm gì sai cả. Tôi nhắc con rằng tôi đã có Sư phụ quản và không cần lo lắng về tôi.

Sáu tháng sau, tôi bị chuyển đến khu 2, phòng tẩy não, nơi mà chúng tôi bị ép phải xem các chương trình phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Lý.

Tôi chỉ liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi cũng đọc thuộc bài thơ “Biệt Ai” của Sư phụ:

Biệt Ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn

Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại

Tôi được thả sớm hai tháng vì trại lao động bị đóng cửa vào năm 2013.

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Tôi trở về nhà vào tháng 6 năm 2013, Con trai mang cho tôi tất cả các sách Đại Pháp và tôi đã tham gia nhóm học Pháp ở địa phương. Tôi cũng phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và dán băng rôn để giúp mang thông tin về Đại Pháp đến mọi người. Vào tháng 5 năm 2015, rất nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu ký tên kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Tôi đã gửi đơn kiện trước khi các nhà chức trách địa phương bắt đầu can nhiễu các học viên Đại Pháp. Tôi cũng giúp các học viên khác làm đơn kiện Giang Trạch Dân.

Loại bỏ chấp trước vào người thân

Sau khi con trai tôi kết hôn được hơn một năm, con trai và con dâu đã ép tôi rời khỏi căn nhà của mình.

Thật may mắn là tôi có một căn hộ khác chưa có đồ đạc gì, nên tôi đã chuyển đến đó ở.

Trên đường đến đó, tôi nhớ lại những bất công trong cuộc sống khắc nghiệt của tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã quá lo lắng về việc giữ thể diện và tìm kiếm một cuộc sống gia đình bình thường, mà đây chính là những điều mà một người tu luyện nên bỏ đi.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng mình bị ép ra khỏi nhà để có thể làm các việc Đại Pháp và tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/341049.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162281.html
Đăng ngày 18-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share