Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ13-02-2016] Năm nay tôi 64 tuổi và sống ở một vùng nông thôn. Hồi còn là thanh niên, tôi hành xử rất hung hăng. Tôi không bắt nạt người khác, nhưng sẽ đánh trả lại nếu ai đó bắt nạt tôi. Vì thế mọi người nói tôi là một người phụ nữ cứng rắn.

Tuy nhiên, tôi đã bỏ được thói nóng tính và trở thành một người thân thiện hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình không yên ấm

Sau khi xuất ngũ, chồng tôi trở thành một cán bộ thôn. Anh ấy lười biếng và có rất nhiều tật xấu. Chúng tôi thường xuyên cãi cọ khi anh ấy lăng nhăng với những người phụ nữ khác.

Có lần anh ấy lăng nhăng với một người hàng xóm của chúng tôi. Khi tôi tra hỏi anh ấy về chuyện đó thì anh đã không hề tỏ ra hối hận mà trái lại, anh ấy còn đánh tôi. Cặp vợ chồng hàng xóm đó và ba người con trai của họ đã đánh tôi khi tôi nói chuyện với người vợ về sự việc đó. Chồng tôi đã không hề cố gắng bảo vệ tôi khỏi bị tấn công.

Vì chồng khỏe hơn tôi rất nhiều nên tôi đã không đánh trả lại khi bị anh ta đánh.

Một đêm cảm thấy vô cùng tức giận, tôi đã trói chân của chồng lại khi anh đang say ngủ. Tôi đã đánh anh ấy bằng cán của một cái liềm. Chồng tôi kêu cứu liên tục.

Cũng trong thời gian này, vì tôi coi thường con dâu nên mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ. Một hôm, tôi phàn nàn với con trai về việc ăn uống của đứa cháu đích tôn. Con dâu tôi đã rất tức giận, vớ lấy con dao và lao thẳng về phía tôi. Con trai tôi đã chặn con dâu lại nên tôi đã không bị thương.

Tôi suốt ngày cãi nhau với họ hàng, hàng xóm và bạn bè. Mối quan hệ của tôi với mọi người xung quanh rất tồi tệ, và họ thường im lặng khi tôi tiến đến phía họ.

Tôi cảm thấy vô cùng cay đắng cho cuộc đời của mình, mặc dù tôi không bao giờ lùi bước trước những người khác.

Tôi cảm thấy thất vọng về chồng, con và họ hàng. Làm việc nặng nhọc và chứng trầm cảm đã khiến tôi bị rất nhiều bệnh.

Để khuây khỏa, tôi đã vào chùa quy y. Tôi tiêu rất nhiều tiền, nhưng điều đó không thay đổi cách hành xử của tôi hoặc giúp tôi cảm thấy tốt hơn, thực tế thì bệnh tật của tôi trở nên ngày càng tồi tệ. Tôi thường ốm liệt giường và không thể trở mình, tự mặc quần áo, rửa mặt, hoặc đánh răng.

Tha thứ và bù đắp cho người khác

Tôi đã rất may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện thì có những chuyển biến lớn cả tâm lẫn thân. Tất cả những bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi xả bỏ những cảm giác bất hảo đối với họ hàng và hàng xóm. Tôi trở thành người tốt bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cũng chứng thực được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho những người mà trước kia tôi đã từng làm tổn thương.

Tôi chủ động nói chuyện với người hàng xóm mà trước kia đã từng đánh tôi và giúp đỡ cô ấy bất cứ khi nào có thể. Tôi không để tâm nếu cô ấy lờ tôi đi. Một hôm, một người bán rong đến nhà tôi để mua trứng. Tôi sang nhà hàng xóm và cho cô ấy có cơ hội bán trứng để kiếm chút tiền. Hành động này cuối cùng đã xóa bỏ những cảm giác không tốt giữa chúng tôi.

Tôi cho con trai và con dâu tiền mua nhà, và nấu những bữa ăn ngon khi các con đến chơi. Tôi nói với con dâu về Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên, con dâu đã không thèm nghe và còn nói tôi là lẩm cẩm.

Con dâu tôi bị chảy máu rất nhiều do chửa ngoài dạ con. Bác sỹ nói rằng con dâu tôi cần ít nhất một tháng để phục hồi.

Khi con dâu ở trong bệnh viên, tôi chăm cháu và đọc quyển Chuyển Pháp Luân cho cháu hằng ngày. Chỉ trong có ba ngày, cô y tá nói rằng cô rất ngạc nhiên vì con dâu tôi phục hồi rất nhanh. Tôi nói với cô y tá rằng tôi đọc một quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp cho con dâu tôi nghe. Cảm giác lạnh nhạt giữa con dâu và tôi đã tan biến trong suốt đợt tôi chăm cháu và có nhiều cơ hội giảng chân tướng.

Mặc dù không giàu có nhưng tôi luôn cố gắng hết sức giúp đỡ con trai và con dâu. Tôi không nghĩ về những chi phí hoặc lo lắng rằng các con không thể trả lại tôi tiền khi tôi đưa tiền cho các con. Qua những thái độ này, tôi xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các con.

Tôi không còn tức giận sau khi bị chồng đánh. Tôi thậm chí còn mỉm cười với anh. Cuối cùng, chồng tôi cảm thấy ngượng và không còn đánh tôi.

Giờ đây các thành viên trong gia đình, bạn bè, và hàng xóm đều đón chào tôi. Họ tin tưởng tôi. Nhiều người biết trước đây tiếp xúc với tôi rất khó chịu nhưng tôi đã trở nên tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Từ sâu thẳm trong tâm tôi muốn nói: Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/342919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162462.html
Đăng ngày 13-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share