Bài viết của Huệ Chi, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2017] Vài năm trước, chồng tôi thường kể về một đồng nghiệp là học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh cho rằng những bình luận của cô ấy là “phản động”. Tuy nhiên, tôi lại động tâm bởi những điều cô ấy nói. Vì thế, tôi vào mạng để đọc một số bài viết của cô, và đồng tình với những gì cô viết. Tôi cảm thấy như thể tôi đã tìm được một người bạn tri kỷ, nên tôi đã trò chuyện với cô. Tôi hỏi cô về “chân tướng”, điều mà cô đã nhắc tới rất nhiều. Cô dẫn các ví dụ như Vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói với cô rằng tôi biết vụ việc đó là giả mạo, vì tôi đã đọc được một số thông tin về nó. Cô rất vui nói: “Chị sẽ có một tương lai tươi sáng”. Sau đó cô ấy khuyên tôi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và gửi cho tôi bản điện tử cuốn Pháp Luân Công. Sau hai ngày, tôi đọc hết cuốn sách. Tôi hoàn toàn bị chấn động ngay khi chưa đọc xong. Tôi hiểu ra mục đích của cuộc sống. Tôi quyết định bước vào tu luyện sau khi hạ cuốn sách xuống. Cuốn sách nói về các vấn đề mà tôi từng trăn trở suốt cuộc đời mình. Điều đó như thể tôi vừa được thức tỉnh.

Nhờ sự giúp đỡ của nữ học viên, tôi có được một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 2013. Cô ấy cũng chỉ cho tôi cách truy cập vào trang Minh Huệ để tải các sách về Đại Pháp và các video hướng dẫn luyện công.

Hoa ưu đàm nở trong nhà tôi

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện được hai tháng, vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05 năm 2013, tôi nhìn thấy hoa ưu đàm trên những song sắt an toàn ở cửa sổ nhà tôi. Những bông hoa nhỏ bé với bầu hoa trắng tinh khiết xếp thành hàng tỏa ánh hào quang. Tôi đã rất xúc động khi ngắm nhìn chúng. Những bông hoa thần thánh đã nở trong nhà của tôi!. Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí [người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp] đang khích lệ tôi.

Các con tôi được hưởng thụ ích từ Đại Pháp

Gia đình tôi cũng được thụ ích từ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có ba con. Tôi thường dạy các cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, đọc các sách Đại Pháp và nhẩm Hồng Ngâm. Con út của tôi mặc dù đang ở độ tuổi đi nhà trẻ, cháu đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi dạy bọn trẻ các nguyên lý của Đại Pháp do vậy các cháu luôn giữ tâm thuần thiện. Ba con tôi đều dưới 10 tuổi, và rất dễ bị đau ốm. Tuy vậy, trong suốt 3 năm qua từ khi tôi tu luyện, các cháu không phải đi bệnh viện hay uống bất kỳ loại thuốc nào, điều đó đã giúp tôi tiết kiệm được đáng kể thời gian và tiền bạc. Các con tôi đều tin vào vẻ đẹp của Đại Pháp, vì vậy chúng cũng được trải nghiệm các huyền năng của Đại Pháp. Khi con đầu của tôi lên 9 tuổi, cháu bị sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy vào đêm trước ngày diễn ra kỳ thi cuối cùng. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi đã đưa cháu tới phòng cấp cứu. Thay vào đó, tôi đã bảo cháu niệm đi niệm lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Sau đó cháu đã nhanh chóng ngủ được. Vào ngày hôm sau, các triệu chứng biến mất, cháu tham gia kỳ thi và thậm chí còn làm bài rất tốt.

Con thứ hai của tôi bị sốt rất cao khi lên 7 tuổi, và cháu kêu bị đau thắt ở bụng. Thời điểm đó là giữa mùa đông và cháu đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi chỉ bảo cháu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sáng hôm sau cháu trở lại bình thường.

Một ngày, cậu bé này vào nhà và kể với tôi rằng một trong số các bạn cùng lớp đã đẩy cháu, khiến cháu ngã đập đầu vào bục giảng. Cháu được đưa tới trạm y tế của trường và tất cả mọi người đều lo lắng.

“Thực sự là rất đau”, cháu nói, “và con đã khóc, nhưng con nhớ ra và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo””.

Người bác sỹ nói với cháu là cháu đã ổn và cháu không cảm thấy đau đớn gì nữa. Cháu là một đứa trẻ nghị lực. Cháu đã không khóc khi bị cơn đau dạ dày hành hạ. Lúc ấy chắc hẳn cháu đã rất đau. Tôi rất mừng vì cháu luôn giữ Pháp Luân Đại Pháp trong tâm mình.

Con út của tôi lên 4 tuổi khi cháu tranh giành đồ chơi với cậu anh cả. Cậu anh cả giật lấy đồ chơi từ tay cháu và đóng sập cửa lại. Một ngón tay của cháu đã bị kẹp vào cánh cửa. Con gái tôi thét lên trong đau đớn. Ngón tay đã bị ép dẹt xuống, chuyển sang màu nâu và móng tay thì bị bật ra. Vào thời điểm đó, tôi phân vân liệu có nên đưa cháu tới bệnh viện không, nhưng tôi đã chọn niềm tin vào Đại Pháp. Tôi ôm cháu trong tay và nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cháu đã đọc đi đọc lại các câu đó theo tôi. Tôi nhìn ngón tay của cháu và được chứng kiến trong vòng 5 phút ngón tay trở lại bình thường. Không lâu sau tay cháu có thể cử động tự nhiên và không còn dấu hiệu gì về bị rạn gãy.

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho gia đình tôi. Chính tín về Đại Pháp đã cho chúng tôi những trải nghiệm siêu thường như vậy.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/10/342915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/25/162308.html
Đăng ngày 21-03-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share