Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2017] Một kỹ sư cao cấp tại một cơ quan kiểm tra thiết bị đặc chủng đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm ngoái vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Sau 5 tháng bị giam giữ bất hợp pháp, ông Tạ Nghị Cường từ thành phố Ngân Xuyên bị xử vào tháng 2 năm nay.

Trước lần bắt giữ này, ông Tạ bị bỏ tù và bị tra tấn ở một trại lao động và một nhà tù trong tổng cộng bảy năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông cũng suýt chết hai lần và còn bị đuổi việc.

Tại phiên xử gần đây, ông bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cáo buộc khá phổ biến mà chính quyền cộng sản Trung Quốc gán cho các học viên Pháp Luân Công. Công tố đã viện lý do rằng ông Tạ là tội phạm tái phạm và đề xuất từ 4 tới 5 năm tù giam.

Ông Tạ nói mvô tội. Luật sư của ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, và trước hết, không có lý do gì để ông Tạ bị bức hại, ông chỉ đơn giản là thực hiện quyền do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ.

Bằng chứng vô hiệu do bên nguyên đưa ra

Trước đây, ông Tạ bị cầm tù là do chính quyền cộng sản Trung Quốc vi phạm quyền hợp pháp của ông. Bằng chứng được đưa ra trước tòa đều là tài sản hợp pháp của ông Tạ mà cảnh sát tịch thu khi lục soát bất hợp pháp nhà ông.

Hành vi của cảnh sát và thủ tục tố tụng là phi pháp

Cảnh sát đã đột nhập nhà ông Tạ và bắt giữ ông mà không có lệnh khám hay lệnh bắt, sau đó trói ông vào một chiếc ghế ở đồn cảnh sát trong 12 giờ.

Vào ngày xét xử, thẩm phán chỉ cho bốn người nhà của ông Tạ vào phòng xử, mặc dù đó là phiên xử công khai. Nhân chứng của bên nguyên không có mặt để làm chứng.

Thẩm phán không đưa ra được phán quyết vào lúc kết thúc phiên xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343469.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162381.html
Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share