Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-1-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Tôi muốn viết bài này để chia sẻ một bài học đau thương với các đồng tu, bởi nó rốt cuộc đã khiến tôi hối hận vô cùng sâu sắc.

Chơi cổ phiếu

Năm ngoái, sau khi vợ tôi qua đời, tôi buồn chán để rồi sa lầy trong chấp trước vào tình. Tôi không học Pháp, không làm ba việc và cảm thấy cô đơn trống vắng.

Trùng hợp là lúc đó tôi gặp được một người trên WeChat, và cô ấy gợi ý tôi đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Dù không biết gì về nó, nhưng tôi hiểu rằng một người tu luyện không nên làm việc này.

Sau đó một người khác đã kể với tôi về lợi nhuận mà cô ấy kiếm được.

Cuối cùng, tôi đã bị dao động và nghĩ: “Đây chỉ là một khoản đầu tư, không liên quan đến đầu cơ chứng khoán. Nó không vi phạm những tiêu chuẩn của Pháp. Thêm nữa, kiếm tiền theo cách này lại đơn giản nữa.”

Tôi đã đầu tư 50.000 tệ và kiếm được 20.000 tệ từ khoản đầu tư này. Chính vì thế, tôi đã đầu tư thêm 100.000 tệ, nhưng vận may ban đầu đã rời bỏ tôi, tôi liên tục mất tiền đến khi mất hết toàn bộ.

Cơn sốt đầu tư mang lại hậu quả

Dù đã trải qua giai đoạn liều lĩnh này và tìm thấy chấp trước an nhàn và tham lam, nhưng việc hướng nội và giải quyết vấn đề của tôi chỉ dừng ở đó.

Dù không chơi cổ phiếu nữa, nhưng việc tu luyện của tôi vẫn thất thường. Với ý định giảng chân tướng qua WeChat, tôi lại tiếp tục kết bạn với nhiều người nữa.

Sau đó tôi nói chuyện với một người tự nhận là quản lý đầu tư của một công ty nọ. Tôi kể với cô ấy về khoản lỗ của tôi trong thị trường cổ phiếu, và cô ấy đã dụ tôi đầu tư qua công ty của cô ấy.

Lúc đầu, tôi bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ, nhưng cơn sốt đầu tư đã khiến tôi mê muội và tôi đã đầu tư gần cả triệu tệ. Sau một thời gian đầu làm ăn có kết quả, vận may đã thay đổi và cuối cùng là tôi mất gần hết số tiền này.

Rơi vào bẫy của Cựu thế lực

Thay vì quay trở lại tu luyện, tôi đã ngừng học Pháp và luyện công. Lúc này, tâm trí tôi chỉ toàn những ý niệm kiếm tiền bằng cách đầu tư và tôi đã quay trở lại thành người thường.

Tôi đã đọc được một số bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ về bài học của họ từ việc đầu cơ vào thị trường cổ phiếu và các kênh đầu tư khác. Điều này giúp tâm trí tôi trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm, nhưng tâm trí tôi lại nảy ra hai luồng tư tưởng và hy vọng may mắn sẽ quay trở lại với tôi.

Bây giờ thì tôi đã nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi đã đi ngược lại với Pháp! Sư phụ đã cảnh báo chúng ta rất rõ ràng là không được đầu cơ vào thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, cơn sốt cờ bạc đã biến tôi thành nô lệ của nó. Khi thị trường trở nên tồi tệ, thậm chí tôi còn phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu.

cựu thế lực đã tìm ra cơ hội để bức hại tôi. Hành động của tôi chính là đã dẫn lối cho tôi vào cái bẫy của cựu thế lực.

Cám dỗ này quả thật là quá mạnh, dù trong tâm tôi biết đó là sai lầm. Nhân tố can nhiễu liên tục thúc giục tôi phải gỡ lại. Cựu thế lực còn lợi dụng chấp trước của tôi để đẩy tôi vào tình trạng bức hại tài chính, khiến tôi mất ngày càng nhiều tiền hơn. Tiếp tục việc này sẽ khiến tôi từ bỏ tu luyện. Đến giờ, tôi vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại quá trình tôi rời ngày một xa khỏi Pháp.

Lời giảng của Sư phụ thường chợt hiện lên trong tâm trí tôi, song chấp trước mạnh mẽ kia lại nổi lên và đẩy tôi sâu xuống vũng lầy truy cầu tư lợi.

Ban cho cơ hội thứ hai

Được đồng tu giúp đỡ, cuối cùng, tôi đã thức tỉnh và loại bỏ được chấp trước. Như thể tôi vừa trút bỏ được một tảng đá lớn.

Tôi biết tôi không nên phạm sai lầm này, để lại một vết đen trong tu luyện cá nhân. Bị dẫn dắt bởi danh vọng, tiền tài, tiện nghi, ham muốn và những thứ khác, tôi đã muốn những thứ người thường này để xem năng lực của mình đến đâu và còn muốn chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình.

Gốc rễ của việc này chính là do tôi thiếu niềm tin vào Đại Pháp. Sư phụ đã hy sinh rất nhiều để cho chúng ta thời gian, nhưng rốt cuộc tôi lại hoang phí thì giờ. Sư phụ đã cho tôi cơ hội thứ hai.

Dù tôi không còn đầu cơ gì nữa, nhưng những suy nghĩ sai trái vẫn tồn tại trong tâm trí tôi, thúc giục tôi phải gỡ gạc lại. Để thoát khỏi những truy cầu này, tôi phải học Pháp nhiều hơn, loại bỏ những niệm đầu không tốt, gia cường tín tâm, và không bao giờ thoát ly con đường tu luyện của mình.

Tôi muốn chia sẻ bài học cay đắng này với hy vọng sẽ giúp thức tỉnh những đồng tu đang vướng mắc giống như tôi. Hãy tránh xa cám dỗ ma quỷ này, và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện để chân chính trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161210.html

Đăng ngày 21-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share