Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2016] Ngày 26 tháng 12, hai cư dân ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 10 tháng 8, bà Tôn Kim Hà và bà Mã Chấn Dân bị bắt khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã từ chối luật sư do tòa án chỉ định, và hai luật sư đó đã yêu cầu hai bà nhận tội.

Bà Tôn và bà Mã đã thuê ông Dư Văn Sinh làm luật sư biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí theo hiến định của họ. Ông Dư nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và ngay từ đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công đã là thiếu cơ sở pháp lý.

Bản cáo trạng tuyên bố rằng các viên chức bắt giữ hai học viên đã đưa ra lệnh bắt có tên của hai bị cáo. Ông Dư chất vấn làm thế nào mà cảnh sát lại biết tên thân chủ của mình trước khi bắt giữ họ, công tố viên Chu Cần không trả lời được câu hỏi của luật sư. Luật sư Dư cũng chỉ ra rằng thân chủ của ông đã khẳng định cảnh sát không đưa ra bất cứ giấy tờ gì trong quá trình bắt giữ.

Ông Chu nói có một người đã tố cáo bà Tôn và bà Mã với cảnh sát, nhưng nhân chứng lại không có mặt tại tòa án để đối chất.

Ông Chu còn dùng tài liệu Pháp Luân Công tịch thu được từ nhà bà Tôn làm bằng chứng buộc tội bà. Ông Dư lập luận rằng những tài liệu đó là tài sản hợp pháp của bà Tôn và nó không gây hại cho bất kỳ ai.

Bà Tôn và bà Mã cũng làm chứng để biện hộ cho bản thân và yêu cầu được trắng án.

Chủ tọa phiên tòa Lý Hiểu đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/339744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/7/161043.html

Đăng ngày 5-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share