[MINH HUỆ 14-1-2017] Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã diễn ra tại Khu triển lãm nghệ thuật King Arts tại Columbus, Ohiao trong hai tháng rưỡi kể từ tháng 9 năm 2016. Triển lãm trưng bày 34 bức vẽ mô tả những hình ảnh về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện tinh thần này.

85d8ffe393eb3a069be4368afde4b120.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn tại Khu Triển lãm Nghệ thuật King Arts

Giám đốc Khu triển lãm, Lyn Logan Grime nói rằng bà đã rất xúc động trước biểu hiện của một cô gái trẻ trong bức vẽ mà các học viên đã đưa ra khi giới thiệu Triển lãm. Trung tâm triển lãm nghệ thuật này đã thông báo cho các học viên từ rất lâu rằng họ rất hoan nghênh triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện Nhẫn và đây sẽ là triển lãm đầu tiên tại phòng Triển lãm Elijah Pierce vừa được nâng cấp.

b3e38a17fa23085eea5795a30dd4cb76.jpg

Giám đốc Lyn Logan Grime (bên phải) và cán bộ quản lý Demetries Neely (bên trái)

Qua các bức vẽ tái hiện các sự kiện đang xảy ra ở Trung Quốc, nhiều khách thăm quan lần đầu tiên được biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và họ đã bị sốc trước sự tàn bạo của nó. Một vài người đã rơi lệ sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật này. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối việc ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng của họ.

Nhiều giáo viên cũng đã đưa học sinh của mình tới thăm triển lãm và đề nghị các nhân viên tình nguyện giải thích về các sự kiện được nói đến trong các bức vẽ.

Nhiều em học sinh trung học và các bậc phụ huynh đã dành một ngày cuối tuần để tới tham dự lễ trao giải cho các học sinh đứng đầu. Trong số đó có bà Clark và con trai đã đến xem các bức vẽ và tìm hiểu các thông tin chi tiết về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Bà Clark đã khóc và viết trong sổ lưu bút của khách tham quan: “Một triển lãm đặc sắc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Mọi người trên khắp các quốc gia và chủng tộc nên đứng lên cầu nguyện cho những người đang bị bức hại và hãy nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Là một người Mỹ gốc Phi, tôi thấu hiểu được nỗi đau của việc bị đối xử bất công. Tôi không thể tưởng tượng được rằng ở đất nước Trung Quốc xa xôi, những người tốt lại đang bị bức hại. Tôi cầu xin Đức chúa trời ban phước lành cho Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt.”

04cd5efeea12017d8f16c2616e7b8025.jpg

Bà Clark và con trai trước bức vẽ mà họ yêu thích

Kể từ khi kết thúc triển lãm, các học viên đã tổ chức các lớp học Pháp Luân Công miễn phí tại khu triển lãm mỗi tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/14/340861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161136.html

Đăng ngày 21-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share