[MINH HUỆ 13-08-2016] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) mùa hè năm nay mới được tổ chức tại Kiev vài tuần qua đã thu hút được đông đảo khách tham dự.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, khách tham quan đã được giới thiệu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Sau khi xem xong triển lãm, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của ĐCSTQ.

74710b46ed5c7f8e637f2df0bf1e149d.jpg

Một tình nguyện viên giới thiệu câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật

50acbcd7a57283367afb7bb8e395b41c.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen, Shan, Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Kiev

4c0941f8400fcb9ddef76067af5eb025.jpg

Nghệ sỹ danh dự Larisa Kadochnikova từng đoạt Giải Shevchenko Quốc gia

Nghệ sỹ danh dự Larisa Kadochnikova từng đoạt Giải Shevchenko Quốc gia nhận lời phỏng vấn sau khi tham quan triển lãm nghệ thuật này.

Đây là lần thứ hai bà tham dự Triễn lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Kadochnikova cho hay: “Cách đây mấy năm khi tham dự triển lãm này, tôi đã thấy các tác phẩm toát lên ánh sáng và hy vọng. Những ý tưởng như Chân-Thiện-Nhẫn sẽ lập tức đi vào lòng người và khiến ta phải nhìn nhận lại những điều mình từng hiểu trước đây”.

“Chân-Thiện-Nhẫn là thước đo để đánh giá lòng tốt và sự tự do trên thế giới”

Từ những trải nghiệm của Ukraine dưới chế độ cộng sản Liên Xô, bà kết luận rằng người theo chủ nghĩa cộng sản của bất kỳ chế độ nào đều chưa từng để cho người dân của mình có quyền tự do nhận định thế giới cũng như quyền tự do tín ngưỡng.

Bà đã kết luận: “Khi nhận ra chân lý, bạn sẽ có sức mạnh để trở nên khoan dung, tốt bụng. Vì thế, bạn có thể trở thành một người thực sự biết đồng cảm”, bà kết luận rằng đối với bà, đây chính là nét nổi bật nhất trong triển lãm này.

32e087e3ad0f051c9e35578311bfe267.jpg

Diễn viên điện ảnh Lilia Yatsenyuk

Cô Lilia Yatsenyuk, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhận xét triển lãm nghệ thuật này có sức khơi dậy cái thiện vốn ẩn chứa trong mỗi con người.

“Một số loại hình nghệ thuật lột tả ý nghĩa trực tiếp. Những loại hình khác khiến bạn phải suy ngẫm”, cô nói. “Tôi tin vào cái thiện của con người, và tôi tin rằng nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng. Mỗi tác phẩm nghệ thuật [trong triển lãm này] đã xúc động đến tâm tôi”.

4737baf4685c25a4a29289a7efbd7c11.jpg

Cô Carina, một sinh viên của trường Cao đẳng Xây dựng, Kiến trúc và Thiết kế Kiev

Cô Carina, sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng, Kiến trúc và Thiết kế Kiev nhận xét rằng triển lãm cho cô thấy sức mạnh ý chí của con người.

“Các nhân vật trong tranh như thể đang nhắn nhủ ta đừng để bị cuốn theo trào lưu bại hoại, đừng chối bỏ lối sống truyền thống. Chúng ta cần có đức tin và cần phải bảo vệ những con người này [các học viên Pháp Luân Đại Pháp]”, cô Carina cho biết.

f7d7cacefb6e702f06be3e836e1fc3df.jpg

Cô Natya

Cô Natya đến với triển lãm nghệ thuật quốc tế này lần đầu tiên là ở Tokyo bốn năm trước. Hồi đó, triển lãm đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong cô.

Natya, một võ sinh đai đen Karate, vốn yêu thích nền văn hóa phương Đông, cho biết: “Tôi thấy được sự đau đớn và nhẫn chịu trong các tác phẩm nghệ thuật. Bạn có thể cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng nhưng cũng nhìn thấy ánh sáng ở họ. Họ mang lại hy vọng cho mọi người”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158375.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share