Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài

[MINH HUỆ 1-12-2016] Tại nhóm học Pháp vào ngày 27 tháng 11, khi chúng tôi cùng nhau đọc thuộc kinh văn mới “Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016]” của Sư phụ, một học viên rất chấn động trước sự từ bi vô lượng của Sư phụ và đã khóc. Bản thân tôi cũng xúc động mạnh mẽ và nhận ra rằng hướng nội là con đường tu luyện tiến về viên mãn.

Trước đó, một đồng tu chia sẻ với tôi rằng người điều phối khu vực chúng tôi đã không công bằng với anh ấy. Anh nghĩ rằng những người điều phối nên đối xử công bằng với tất cả các học viên. Tôi khuyên anh nên hướng nội. Mặc dù anh ấy đồng ý nhưng vẫn rất khó khăn để có thể làm được.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được anh bởi vì trước đây tôi cũng đã trải qua tình huống tương tự như thế. Một lần, một đồng tu đã rất thô lỗ với tôi. Tôi đã hướng ngoại và nghĩ rằng người học viên này đang ở trong trạng thái tu luyện không tốt và những gì anh ta làm còn tệ hơn cả một người không tu luyện. Chính suy nghĩ đó đã gây trở ngại cho việc hướng nội của tôi. Tôi cứ nhìn vào những lỗi sai của đồng tu mà không chịu tìm các tâm chấp trước được che đậy rất kỹ của mình. Thời gian đó, tôi có một vấn đề là luôn hướng ngoại nhìn trong khi lẽ ra tôi nên hướng nội. Cũng có những lúc tôi bị vướng mắc một thời gian rất lâu mà không thể thoát ra.

Lời giảng của Sư phụ đã thức tỉnh và nhắc nhở tôi phải nhìn nhận các mâu thuẫn theo một hướng khác. Thái độ của học viên đó là nhắm vào tâm chấp trước thích nghe những lời dễ chịu của tôi. Tôi chưa bao giờ hạ quyết tâm tu bỏ tâm chấp trước này, do vậy nó đã được ẩn giấu trong suốt quá trình tu luyện của tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn ra được gốc rễ của tâm chấp trước này và tâm ích kỷ của tôi. Cuối cùng nó đã bị phơi bày ra. Khi tôi tiếp tục loại bỏ nó từ gốc rễ, tôi thấy đồng tu đó đã thực sự giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi nên cảm ơn anh mới phải! Tôi cũng nhận ra Sư phụ đã giúp tôi lấy đi những vật chất bại hoại hình thành nên chấp trước này. Những gì Sư phụ dạy chúng ta là đi cho chính con đường tu luyện mới có thể tiến về viên mãn! Con xin tạ ơn Sư phụ!

Gần đây, chiếc đồng hồ treo tường tôi mới mua hồi đầu năm bỗng nhiên chạy chậm lại. Tôi nghĩ là do sắp hết pin, nhưng sau khi tôi thay pin mới nó vẫn tiếp tục như vậy. Nhìn gần chiếc đồng hồ, tôi mới phát hiện ra có lúc chiếc kim không chạy, và thậm chí còn chạy ngược lại. Quả là nó đang phản ánh trạng thái tu luyện của tôi, quá trình tu luyện của tôi cũng giống như thế. Tôi tiến về phía trước được một chút, sau đó dừng lại, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước một chút nhưng đôi khi thì lại lùi một chút. Đây là lý do tại sao quá trình tu luyện của tôi chậm như vậy. Tôi phải bắt kịp với các đồng tu bằng cách nghe theo lời Sư phụ dạy:

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016])

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/1/学师父《致台湾法会的贺词》有感-338379.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/5/160224.html
Đăng ngày 11-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share