Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 21-10-2016] Vào ngày học Pháp, khi tôi học Pháp ở nhóm B đã xảy ra một mâu thuẫn không ngờ tới. Đồng tu đột nhiên nói những lời bất kính với tôi. Về tới nhà nghĩ tới chuyện này tôi vẫn thấy rất mủi lòng, thầm nghĩ nhóm học Pháp này đã nhiều năm vậy rồi, sao giữa mọi người với nhau lại không có sự tín nhiệm lẫn nhau? Tôi sinh ra tâm oán hận, cái tâm này tôi không thể giữ lại. Lẽ ra tôi nên hướng nội tìm bản thân mình, nhưng tôi vẫn dùng quan niệm của con người để nghĩ về việc này.

Thông qua việc học Pháp, đọc những bài chia sẻ của các đồng tu, tôi nhận thức được rằng đây là điều giúp tôi đề cao tâm tính, mâu thuẫn xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là để phơi bày chấp trước, quan niệm hậu thiên của con người được ẩn giấu rất sâu của tôi, đó chính là duy hộ “cái tôi”, cái tâm này ẩn giấu rất sâu. Sư phụ đã dùng cách này để tống khứ phương thức tư duy tự cho là mình đúng, mà còn cảm thấy như vậy là tốt cho người khác, chính là chỉ muốn thay đổi người khác mà không muốn thay đổi bản thân.

Khi hướng nội tìm tôi nhận ra rằng đây chính là chấp trước căn bản của tôi, chỉ muốn nghe những lời dễ nghe, còn lời khó nghe thì không chịu được. Đây chính là nhân tâm điển hình của xã hội đã bại hoại ngày nay, cái tâm này không tống khứ đi thì sao có thể lên thiên quốc được đây? Mâu thuẫn tới là để tôi đề cao, trong môi trường mà bạn cũng tốt, tôi cũng tốt thì có thể tăng công không? Tôi nên xem xét vấn đề một cách chính diện, cảm ơn sự giúp đỡ của đồng tu, nhưng lúc đó rất khó nghĩ được thông suốt, kỳ thực chính là không thể buông bỏ sự “tự tư” bảo vệ bản thân.

Những quan niệm của con người được hình thành suốt một thời gian dài rất ngoan cố, chúng kéo con người hướng ngoại tìm, chứ không hướng nội tìm, luôn cho rằng mình đúng. Người tu luyện dùng lý của con người để đo lường đúng và sai thì bản thân điều này đã là không đúng, dùng Pháp lý của Đại Pháp để đối chiếu đúng và sai thì mới là tu luyện. Những quan niệm hình thành từ hậu thiên của con người rất ngoan cố, phải tống khứ nó!

Khi tôi hạ quyết tâm phải vượt tốt quan này, dùng pháp đối chiếu bản thân mình, tu tốt bản thân, không hình thành gián cách giữa các đồng tu, thì tư tưởng lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Sư phụ đã giúp tôi lấy xuống những vật chất bất hảo. Khi tôi buông bỏ tự ngã, nghĩ tới chúng ta là một chỉnh thể, không để tà ác dùi vào sơ hở, rằng nhóm học Pháp là một nơi rất tốt để chúng tôi buông bỏ nhân tâm và phối hợp cùng nhau, thì thái độ của đồng tu cũng thay đổi.

Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã che chở cho con trên suốt chặng đường, cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/21/336555.html

Đăng ngày 10-01-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share