Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở New York.

[MINH HUỆ 15-12-2016] Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Đại lục chuyển đến New York được gần một năm. Tôi cũng may mắn được tham gia vào việc bán vé Shen Yun ở địa phương.

Buổi sáng hôm nay sau khi đọc bài viết “Đối đãi với Shen Yun bằng chính niệm” của một học viên, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Bài viết nói về việc những đồng tu đã mua vé cho bản thân họ thay vì để dành chỗ ngồi cho chúng sinh, đồng thời đề cập đến việc một vài người điều phối cảm thấy tự thỏa mãn vì họ đã bán được một lượng vé lớn thay vì tập trung vào việc đề cao trong tu luyện.

Tôi cũng đã dành mua vé trước cho mình, mà còn chọn vị trí tốt nữa. Làm thế nào để tôi có thể bù đắp lỗi lầm này?

Tôi chợt nhớ đến một người bạn mà tôi đã gặp trước đây không lâu. Chúng tôi trở thành bạn sau khi cô ấy mua một vé xem buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun. Cô ấy là người Philippines, cô ấy rất lương thiện và tốt bụng. Nhớ lại tối hôm đó cô đã tới điểm bán vé, biết được tôi cần người giúp thu dọn quầy hàng, cô đã chờ tôi kết thúc công việc, sau đó giúp tôi dọn dẹp rồi cùng nhau về.

Sau khi xem buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, cô rất khen ngợi. Nhưng sau đó khi tôi giới thiệu cho cô về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cô nói cô phải tiết kiệm tiền để quay về Philippines thăm gia đình (cô ấy là một nhân viên công vụ ở New York), tôi không giới thiệu thêm nữa. Sau đó tôi nghĩ nên đưa vé của mình cho cô ấy để cô đi xem buổi biểu diễn.

Tôi đã gửi một tin nhắn cho cô ấy, nói rằng: “Tôi không có tiền mua hai vé, nên tôi sẽ tặng bạn vé của tôi, bạn phải đi xem nhé, bởi vì tôi không muốn bạn bỏ qua một buổi biểu diễn hay như vậy.”

Không ngờ cô ấy trả lời rằng: “Bạn có biết câu chuyện ‘Món quà Giáng sinh’ của O. Henry không?” Sau đó cô nói: “Bạn mua giúp tôi thêm một vé, đây là món quà tôi muốn tặng bạn, có thể cùng bạn đi xem buổi biểu diễn sẽ càng thêm ý nghĩa.”

Vé của tôi mua là buổi tối ngày 11 tháng 1, cô lại hỏi tôi: “Bạn biết không? Sinh nhật của tôi là ngày 12 tháng 1.” Tôi nói: “Tôi thật sự không biết.” Càng thần kỳ hơn, một lát sau cô lại nhắn tin cho tôi rằng cô vừa mới xin được một công việc cuối tuần, công việc này cô đã tìm gần một năm nay. Cô ấy cảm thấy rất vui.

Con xin cảm tạ Sư phụ đại từ đại bi!

Cảm ơn đồng tu đã viết bài chia sẻ “Đối đãi với Shen Yun bằng chính niệm”. Nếu không có bài viết này nhắc nhở kịp thời, có thể sinh mệnh này đã bỏ lỡ chỗ ngồi mà Thần đã an bài cho cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/15/读《正念对待神韵》一文后-338959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/5/161022.html

Đăng ngày 10-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share