Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2016] Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết cách hướng nội và đề cao tâm tính. Vì còn ôm giữ nhiều tâm chấp trước nên tôi bị bắt và tra tấn, nhà tôi thì bị lục soát nhiều lần. Cuộc bức hại tàn ác do Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động đã khiến tôi bị mất việc làm và thường xuyên bị cảnh sát quấy nhiễu.

Để có tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp phân phát ở khu vực, tôi phải đi ra ngoài photo. Vì vậy, tôi muốn có máy tính và máy in riêng để có thể tự sản xuất tài liệu cho mình.

Thức tỉnh từ trạng thái sợ hãi

Sau đó, một đồng tu đã cho tôi một chiếc máy tính, còn tôi tự mua máy in. Một thời gian sau, các đồng tu giúp tôi mua và cài đặt máy in bị bắt. Tôi rất lo lắng và sợ hãi khi để máy in ở nhà, vì vậy tôi đã giấu nó trong nhà kho. Tôi thật hổ thẹn vì đã để cho tâm sợ hãi điều khiển bản thân.

Thay vì tự sản xuất tài liệu giảng chân tướng như đã dự định, tôi đến lấy tài liệu được sản xuất ở nhà một đồng tu khác. Việc này kéo dài vài năm.

Đôi khi, đồng tu ấy rất bận, nên khi tôi đến, cô vẫn chưa có tài liệu. Vì vậy, tôi đã làm giúp cô. Cô cũng vui vẻ dạy tôi cách làm. Cuối cùng, công việc đã hoàn tất, và cũng thông qua đó mà tôi học hỏi được rất nhiều.

Một lần, chúng tôi chạy đồng thời hai máy in. Một máy dùng để in vỏ đĩa DVD, còn máy kia để in nhãn mác. Đĩa DVD cần được dán nhãn và đóng gói, và cô đã dạy tôi cách làm việc này.

Khi ngồi làm việc ở nhà cô, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Tôi cảm thấy có tội vì trạng thái tu luyện thiếu tinh tấn của mình. Cảnh sát đã biết danh tính của cô; hơn nữa, trong nhà cô còn có người bệnh: một người thân bị di chứng sau cơn đột quỵ, còn con gái cô vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị tra tấn khiến cho trạng thái tinh thần trở nên không bình thường. Vậy mà, cô vẫn mạo hiểm để hai máy in và một máy ghi đĩa DVD hoạt động ở nhà.

Về phần mình, tôi đã để tâm sợ hãi và vị tư điều khiển bản thân mà không dám tự sản xuất tư liệu giảng chân tướng. Tôi thấy hổ thẹn với những đồng tu làm tư liệu, cảm thấy có lỗi với Sư phụ và vô hạn chúng sinh đã ký thác hy vọng vào tôi.

Sau khi hướng nội và nhận ra thiếu sót của bản thân, tôi đã cố gắng đột phá tâm sợ hãi và tinh tấn tu luyện.

Tôi quyết định mua một máy tính xách tay cũ và một máy ghi đĩa DVD rồi cài đặt chúng để sản xuất DVD giảng chân tướng Đại Pháp tại nhà. Sau đó, tôi tự mình hoặc cùng đồng tu đi phát tư liệu. Giai đoạn này kéo dài ba năm.

Tự gây dựng điểm sản xuất tư liệu

Một hôm, một đồng tu mua một chiếc máy in cũ và mang đến nhà tôi. Tôi rất sợ và chỉ mong cô mang nó đi ngay.

Nhưng tôi nhận ra sợ hãi là một tâm chấp trước cần phải tu bỏ, và tôi không nên vị tư như vậy. Vì vậy, tôi đã tìm một miếng vải lau sạch lớp bụi trên máy in. Đồng tu khuyên tôi vừa lau vừa nhẩm Luận Ngữ. Sau khi nhẩm Luận Ngữ, tâm sợ hãi của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ nó.

Tuy nhiên, chiếc máy in có vấn đề và không chạy được. Một đồng tu khác có một chiếc không sử dụng đến và muốn bán. Cô chỉ lấy tôi một nửa giá, nhưng tôi nhất định trả cho cô đúng giá.

Chiếc máy in mới chạy rất tốt. Tôi dùng nó để in chân tướng trên tiền giấy và sản xuất các tài liệu giảng chân tướng khác. Nhiều đồng tu cũng bắt đầu đến chỗ tôi lấy tài liệu. Tôi đặt tên cho chiếc máy in, và chúng tôi cùng phối hợp với nhau rất tốt.

Lần cuối cùng tôi bị bức hại là cách đây 12 năm. Kể từ đó, tôi đã rút ra được nhiều bài học trong tu luyện. Bây giờ, tôi luôn thầm lặng thực hiện trọng trách cứu độ chúng sinh và duy trì tốt điểm sản xuất tư liệu của mình.

Tôi không thể làm được việc này nếu không có sự giúp đỡ tận tâm của những đồng tu khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/335956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/7/159847.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share