Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2016] Chồng tôi từng là ủy viên hội đồng xã, và vào mùa đông năm 1996, một người dân trả hết nợ của mình sớm, khiến ông rất ngạc nhiên vì trước đây cô đã luôn nộp chậm.

Khi ông hỏi cô tại sao cô nộp sớm, cô nói với ông rằng cô tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện yêu cầu học viên phải làm một người tốt. Cô cũng nói rằng môn tu luyện đã giúp cô khỏi tất cả các bệnh tật.

Chồng tôi quan tâm đến Pháp Luân Công và đã khuyên tôi tập thử khi ông trở về nhà.

Sau khi ăn tối, ông đưa tôi đến điểm luyện công. Chúng tôi quan sát các học viên luyện công ở đó và sau đó xem một đoạn video về môn tu luyện.

Pháp Luân Công dạy [mọi người] các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Tôi chưa bao giờ nghe về những điều tuyệt vời như vậy, vì vậy tôi quyết định học và chiểu theo các nguyên lý của môn tu luyện.

Kết quả là, tất cả các bệnh của tôi nhanh chóng biến mất và chúng tôi có một cuộc sống gia đình hòa thuận, gồm cả với đại gia đình của tôi. Trước đây, tôi chưa từng hòa hợp với người thân của mình.

Ngay cả thế giới quan của tôi cũng thay đổi. Tất cả điều này có được là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Sự trung thực của một học viên

Hai năm trước đây, trong mùa thu hoạch đậu phộng, tôi để lại hai đống đậu phộng lớn bên đường và về nhà để ăn tối.

Khi quay trở lại, tôi nhận thấy phần lớn đậu phộng đã mất. Nếu là trước đây có lẽ tôi đã nổi giận, nhưng tôi đã không dao động.

Một vài ngày sau, chồng tôi tìm thấy một bao tải lớn đậu phộng trên đường về nhà. Tôi hỏi mọi người xung quanh và thậm chí đã đến giữa làng để thông báo về đậu phộng thất lạc, nhưng không ai đến lấy lại.

Một cán bộ nói: “Vì không có ai đến lấy, sao bà không mang về nhà.”

Tôi trả lời: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ yêu cầu chúng tôi ước thúc bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy tôi phải tìm ra ai là chủ nhân của số đậu phộng này.”

Ba ngày sau, có người đến nhận đậu phộng. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, có lẽ tôi đã giữ số đậu phộng cho riêng mình. Đặc biệt là khi tôi đã mất rất nhiều đậu phộng vài ngày trước đó.

Khi tôi đi mua sắm thực phẩm trong siêu thị, nhân viên thu ngân trả thừa tiền cho tôi. Tôi hỏi cô ấy xem cô đã tính đúng tiền trả lại chưa. Cô nghĩ rằng tôi muốn nói là cô đã trả thiếu tiền nên đã phản ứng rất thô lỗ. Khi tôi nói với cô rằng cô đã trả thừa tiền cho tôi, thái độ của cô lập tức thay đổi.

Cô nói: “Dì, dì thực sự là một người tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/324167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160354.html

Đăng ngày 28-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share