Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2016]

Khi đọc được báo cáo về việc nhà tù Trịnh Châu trong mấy năm gần đây bức hại các học viên Pháp Luân Công ngày càng tà ác, trong lòng tôi vô cùng đau buồn. Tôi đã từng bị giam ở nhà tù Trịnh Châu trong nhiều năm. Tôi biết rằng tình hình ở nhà tù hiện nay còn tồi tệ hơn. Tại sao hoàn cảnh ở đó trở nên tà ác hơn trong khi tình hình Chính Pháp đang tiến đến bước cuối cùng? Có đồng tu nói tình hình bức hại ở đó trở nên tồi tệ hơn sau khi cai ngục Thượng Hồng Chương tiếp quản Khu vực số 9. Tại sao sự tà ác của một cá nhân lại có thể khiến hoàn cảnh của hàng chục đệ tử Đại Pháp đang bị giam trở nên tồi tệ như vậy? Việc giải thể tà ác là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp. Không gánh vác trách nhiệm này thể hiện sự thiếu sót trong tu luyện của chúng ta. Chúng ta đã không làm theo yêu cầu của Sư phụ.

Trước đó, Sư phụ đã giảng vào năm 2006:

“Chính niệm chứng thực Pháp và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp đã đặt các sinh mệnh và nhân tố tà ác khởi tác dụng phản diện và bức hại đệ tử Đại Pháp vào [chỗ] giải thể hoàn toàn. Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ácTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi kinh văn này của Sư phụ được công bố. Chúng ta phải tự hỏi bản thân mình xem đã thực sự coi trọng việc này chưa. Một số đồng tu thậm chí còn cảm thấy bất lực khi những thành viên trong gia đình bị bắt giam vì tu luyện Đại Pháp. Một phần nguyên nhân là họ có sự hoài nghi đối với uy lực của chính niệm của bản thân, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì họ buông lơi, phóng túng bản thân. Họ bị ảnh hưởng bởi những việc của người thường quá nhiều đến nỗi không thể kiên trì phát chính niệm bốn lần một ngày. Tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình đã không làm tốt. Mấy năm trước tôi đã từng cùng các đồng tu phát chính niệm ở bên ngoài nhà tù Trịnh Châu, nhưng những năm gần đây tôi đã không còn làm nữa. Mặc dù cá nhân tôi đã trải qua một thời gian dài trong nhà tù và hiểu được hoàn cảnh của các đồng tu bị bắt giam gian khổ thế nào, nhưng bình thường khi phát chính thiệm thì thỉnh thoảng tôi mới nhắm vào nhà tù.

Tôi nghĩ rằng việc giải thể tà ác trong nhà tù cần cộng đồng các đồng tu phối hợp. Một mặt tăng cường phát chính niệm hướng vào các nhà tù, mặt khác, đối với người nhà của các học viên bị bắt giam thì phối hợp mời luật sự, thăm các đồng tu bị giam và báo cáo lại bất kỳ hành vi bức hại nào của những kẻ hành ác. Nếu các quan chức nhà tù bao che cho kẻ hành ác, chúng ta có thể gửi báo cáo đến các thanh tra nhà tù, Viện kiểm sát và Cục quản lý nhà tù cấp tỉnh. Trước đây các đồng tu đã làm những việc đó, hiệu quả rất tốt.

Cai ngục thường sợ hãi những buổi gặp gỡ các luật sư và thanh tra. Một học viên bị giam đã không dám nói với luật sư về bức hại mà ông phải chịu đựng vì cai ngục tra tấn ông đã đứng cạnh ông trong suốt buổi gặp luật sư. Trong buổi gặp thứ hai với luật sư, chính niệm của ông đã vượt qua nỗi sợ hãi. Ông đã công khai phơi bày sự bức hại của cai ngục. Kể từ đó người cai ngục đã rất sợ hãi và không dám tra tấn học viên đó nữa. Gia đình ông đã viết báo cáo gửi tới Viện kiểm sát địa phương và tỉnh. Việc phơi bày bức hại có hiệu quả rất tốt.

Mặc dù bức hại của tà ác rất điên cuồng, nhưng nó có thể bị giải thể nhanh chóng khi tất cả chúng ta dùng chính niệm để đối đãi. Đệ tử Đại Pháp thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, đó là trách nhiệm của chúng ta. Hãy thực sự tinh tấn và triệt để thanh trừ những tà ác còn sót lại trong các nhà tù, khiến cho tà ác không còn trên thế gian này nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/338612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/15/160346.html
Đăng ngày 27-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share