Bài viết của Thiện Quả, phóng viên Minh Huệ ở Manhattan

[MINH HUỆ 23-11-2016] Khóa học Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 18 tại Manhattan được tổ chức ở Nhà sách Thiên Thê từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Chín người tham dự khóa học đã tổ chức một buổi gặp mặt khi kết thúc khóa học chín ngày để chia sẻ về thể hội của họ sau khóa học.

2016-11-25-tianti_books_cafe_nyc-tianti_books_535_8th_ave_nyc--ss.jpg

2016-11-22-minghui-falun-gong-tianti-9-day-class-112016-1--ss.jpg

 

Ruby đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm. Lần đầu tiên khi biết đến khóa học chín ngày, cô đã rất băn khoăn bởi cô quá bận rộn và e rằng mình không thể tham dự trọn vẹn toàn bộ chín buổi học.

Nhân viên Nhà sách Thiên Thê đã kể với Ruby rằng cuối năm ngoái có một học viên mới phân vân trong việc tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp hay tham dự một khóa học đào tạo chuyên môn đã chờ đợi từ lâu. Trường dạy nghề họ khẳng định rằng thiếu một buổi học là cũng không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cô biết Pháp Luân Đại Pháp là một con đường tâm linh mà cô đã tìm kiếm bấy lâu. Thậm chí cô đã khóc khi cân nhắc để đưa ra quyết định. Cô nhận ra rằng học Pháp Luân Đại Pháp là quan trọng nhất đối với cô, và cô đã lựa chọn học Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng thầy giáo của cô hiểu và thông cảm, và cô cũng có thể hoàn thành chương trình đào tạo của mình.

Câu chuyện này đã khích lệ Ruby và cô đã thu xếp để tham dự khóa học chín ngày dù cho lịch công tác và học tập bận rộn. Cuối khóa học, cô đã chia sẻ lại câu chuyện của mình với cả nhóm. Một ngày, khi đang trong thời gian diễn ra khóa học, cô đạp xe trên đường, đột nhiên một khách bộ hành từ đâu xuất hiện trước mũi xe của cô. Cú phanh xe đột ngột khiến cô ngã nhào xuống đất. Người khách bộ hành đó hỏi cô có bị thương ở đâu không. Nhớ lại câu chuyện về một người đi xe đạp trong bài giảng, nên điêu đầu tiên Ruby nghĩ là: “Tôi không sao hết.” Cô khẳng định với người khách bộ hành đó là cô ổn cả. Sau khi cô trở về nhà, cô kiểm tra kỹ lưỡng lại và chỉ thấy có một vết xước nhỏ trên cánh tay. Cô biết chắc rằng cô có thể sẽ bị thương nặng nếu có có niệm đầu tiêu cực trong tích tắc xảy ra sự cố đó.

Ka-seem là một người đàn ông khá trầm tính và chú trọng truy cầu một con đường tâm linh. Anh tin rằng nếu tìm được một con đường thích hợp, thì bản thân có thể tiến đến viên mãn. Một hôm, vì không thể tìm thấy thứ đồ ăn mình muốn cho bữa trưa tại cả hai nhà hàng ở gần Nhà sách Thiên Thê. Anh liền ghé qua Nhà sách Thiên Thê. Và tại đây, không chỉ tìm thấy loại bánh pizza mà anh muốn, mà anh còn biết đến Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày sắp mở. Anh tin rằng không gì là ngẫu nhiên, nên anh quyết định tham dự khóa học. Anh nói rằng anh đã học được rất nhiều điều từ các bài giảng.

Các nhân viên của nhà sách cho biết các vị khách tới đây thường cảm ơn Thiên Thê đã cung cấp cho họ một nơi trú ẩn yên tĩnh, tường hòa và tao nhã trong các con phố náo nhiệt ở Manhattan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/23/338035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/30/160144.html

Đăng ngày 5-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share