Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-11-2016] Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp được mời tới tham dự Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh ở San Francisco lần thứ 96 hôm 13 tháng 11 vừa qua. Đây là năm thứ tám đoàn nhạc tham dự sự kiện này. Hơn 80 đoàn thể đã tham dự sự kiện này, đoàn diễu hành xuất phát từ Fisherman’ Wharf và diễu hành dọc theo bến tàu Embarcadero.

2016-11-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-01--ss.jpg

2016-11-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh lần thứ 96

Khán giả vỗ tay tán thưởng đoàn nhạc, họ rất ấn tượng với trang phục màu xanh da trời và trắng của họ. Người chỉ huy đoàn diễu hành Wallace Levin nhận xét đây là đoàn nhạc xuất sắc nhất mà ông từng xem. “Chúng tôi thực sự vui mừng có các bạn tham gia sự kiện này, phần trình diễn của các bạn thật tuyệt vời”, ông nói.

Ông Levin thuộc thế hệ thứ ba của San Francisco và là cựu chiến binh trong chiến tranh Triều Tiên. Ông là chủ trì cho Ban Công dân trong Ngày Tưởng niệm của Thị trưởng hơn 10 năm nay. Ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, và biết rằng vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tác động nên các học viên Pháp Luân Công bị cấm tham gia nhiều sự kiện liên quan đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco.

Ông nói tiếp: “Tôi tự hào về các bạn, và các bạn cũng sẽ tự hào về chính mình, bởi chính niềm tin và sự dũng cảm của các bạn.” Ông nói rằng ông hy vọng rằng năm sau các học viên sẽ lại đến. “Các bạn đại diện cho văn hóa Trung Quốc truyền thống. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn không phải chỉ là hay mà là rất tuyệt vời!”

2016-11-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-06--ss.jpg

Ông Wallace Levin, người chỉ huy lễ diễu hành, tán dương các học viên vì phần trình diễn và đức tin của họ

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát

Cô Pia người Đan Mạch, nói rằng cô rất thích đoàn nhạc, đặc biệt là các chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên các tấm biểu ngữ mà các học viên rước. “Nguyên lý này áp dụng cho mọi người và là nguyên lý phổ quát.”

Anh Hashim, một du khách người Cô-ét, cho biết anh cảm nhận được năng lượng phát ra từ âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. “Từ âm nhạc đến trang phục, mọi thứ đều hoàn hảo!”, anh ấy nói thêm.

Vợ chồng ông bà Trương đến từ Trung Quốc Đại lục đã chụp rất nhiều ảnh đoàn nhạc. Trong cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc, họ gần như không thấy sự hiện diện của các học viên trước công chúng. Cả hai đều ấn tượng và được truyền cảm hứng bởi những giai điệu tuyệt vời của đoàn nhạc.

2016-11-13-minghui-falun-gong-sanfrancisco-03--ss.jpg

Khán giả chụp hình đoàn nhạc

Ông Hoàng, một người Hoa kiều đang sinh sống ở Malaysia, trước đó đã từng biết đến Pháp Luân Công qua Internet. “Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy đoàn Pháp Luân Công diễu hành. Thật quá hay”, ông nói.

Hy vọng một ngày nào đó màn trình diễn như thế này có thể diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, “Đó sẽ là điều thực sự tuyệt vời”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/14/337643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/15/159953.html

Đăng ngày 18-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share