Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-9-2016] Khi thời kỳ Chính Pháp đã gần đến điểm cuối, tôi chú ý thấy có một vài đồng tu có cảm giác bị động và vô vọng. Một vài người trong số họ thậm chí còn bắt đầu theo đuổi danh lợi. Sư phụ đã giảng:

“Nhưng tôi không thường xuyên giảng Pháp, [thì] vấn đề lo lắng nhất là, trong tu luyện ấy, mọi người đều biết rằng chịu khổ là rất khó; trên thực tế chịu khổ vẫn không phải là [điều] khó khăn nhất. Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.) (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009)

Gần đây tôi có nhìn thấy một bài viết được đăng trên Minh Huệ với nội dung như sau: “Có một đồng tu đã bước vào một không gian rộng lớn và tà ác. Không có ánh sáng, âm thanh và không có dấu hiệu của sự sống. Người học viên này cảm thấy tính mệnh của mình đang gặp nguy hiểm, và anh ấy không có khả năng thay đổi tình hình. Bất chấp sự tuyệt vọng và không khí chết người vây quanh, anh chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh ở đó. Cuối cùng, nơi này đã được chính lại và tỏa ánh hào quang tuyệt đẹp.

Sư phụ đã giảng:

“Đáng quý nhất là có thể từ trong hoàn cảnh và dưới áp lực của gian khổ loại này, lại còn trong tình huống không nhìn thấy hy vọng, mà có thể tinh tấn không ngừng, đó mới là trân quý nhất, xuất sắc nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009)

Điều này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện về Chúa Giêsu ra khơi cùng với các môn đệ của Ngài. Khi Chúa Giêsu ngủ thiếp đi trên boong tàu, thì có một cơn gió mạnh thổi đến và khiến cho con tàu lắc lư dữ dội. Các môn đệ của Ngài bắt đầu sợ hãi và hy vọng Chúa Giêsu sẽ thức dậy, nhưng Ngài vẫn tiếp tục ngủ say. Cuối cùng họ quyết định đánh thức Ngài. Chúa Giêsu liền lập tức hô lớn với biển và gió và chúng đã nhanh chóng dừng lại. Cuối cùng, Chúa Giêsu nhìn các môn đệ của mình và hỏi họ: “Niềm tin của các con đâu?”

Áp dụng điều này vào con đường tu luyện của chúng ta, trong lúc tuyệt vọng có thể khiến ta sợ hãi, nó cũng sẽ triển hiện ra sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp. Nó cho ta cơ hội để chứng minh sự thành tâm của mình với điều chúng ta cho là đúng.

Ghi chú của tác giả: Trên đây là cách tôi giải thích về những trải nghiệm của mình tại tầng thứ hữu hạn của bản thân. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/14/334613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159470.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share