Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2016]

Tại giai đoạn cuối cùng của tiến trình Chính Pháp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nỗ lực hết sức để làm tốt ba việc. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người khác, bao gồm những câu chuyện tu luyện về việc hướng nội và đột phá trong việc cứu độ chúng sinh. Pháp hội Trung Quốc lần thứ 13 đã cấp cho chúng ta một cơ hội vô cùng quý giá để giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực này.

Một số học viên cảm thấy rằng họ không có gì nổi bật trong các hoạt động chứng thực Pháp trong những năm qua vì vậy họ không muốn viết bài chia sẻ cho Pháp hội. Tuy nhiên, trên thực tế nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ về những trải nghiệm của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều thứ trong những năm vừa qua. Chúng ta nên viết và chia sẻ về những ân điển này cùng các đồng tu. Làm như vậy sẽ giúp chúng ta chứng thực Pháp như một chỉnh thể và cứu độ chúng sinh.

Tôi nhớ một học viên đã kể cho tôi về việc cô ấy đã đột phá tâm sợ hãi để giới thiệu tuần báo Minh Huệ cho những chủ doanh nghiệp như thế nào. Ngày đầu tiên cô ấy đi phân phát các tờ báo, cô ấy bắt đầu hỏi các chủ cửa hàng về những sản phẩm mà họ phân phối và họ đã bán tốt như thế nào. Cuối cùng khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô ấy đều lấy ra một bản tuần báo Minh Huệ để đưa cho họ. Hầu hết các chủ cửa hàng đều nói rằng họ không có thời gian để đọc nó. Học viên này đã hướng nội và nghĩ về tất cả những gì đã hiện lên tâm trí mình trong suốt quá trình đó. Cô ấy phát hiện ra rằng mình có tâm bảo vệ bản thân, điều này đã khiến cô không thành thật và cởi mở. Cô nhận ra rằng mình nên cởi mở và trung thực trong khi thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng như vậy. Chúng sinh đang chờ đợi tin tức từ tuần báo Minh Huệ.

Lần sau khi cô ấy đã ra ngoài phân phát báo, cô ấy đã giới thiệu tuần báo Minh Huệ cho các chủ cửa hàng ngay khi cô ấy bước chân vào cơ sở của họ. Chín trong mười số chủ cửa hàng đã nhận báo và hầu hết trong số họ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Một cặp vợ chồng là chủ cửa hàng đã rất lạnh nhạt với cô nhưng cô đã nói với họ, “Đừng lo. Các bạn vẫn đang chờ đến thời điểm thích hợp hơn. Lần sau xin hãy lắng nghe một cách cẩn thận khi có ai đó lại đề cập đến tờ báo với các bạn nhé! Chúc các bạn may mắn!”

Khi tôi kể với một học viên khác về trải nghiệm của cô ấy, học viên đó nói rằng, “Cô ấy đã đột phá khỏi tâm sợ hãi của mình quá nhanh! Tôi thực thi quá chậm. Tôi không biết cách để bắt đầu nói chuyện với một người. Tôi phải mua một vài thứ ở cửa hàng trước khi tôi có thể cất lời. Tâm thái của người thường đã ngăn trở tôi.”

Sau một tuần tôi đã nhìn thấy người học viên thứ hai này. Cô ấy vui vẻ nói với tôi: “Tôi đã có một bước đột phá. Tôi đã phân phát được rất nhiều bản tuần báo Minh Huệ mà không cần phải mua bán gì lúc ban đầu. Bài chia sẻ đó rất hữu ích với tôi!”

Rất nhiều học viên đã bước ra để nói với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, chân tướng của cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Một câu hỏi thường gặp trong các học viên là làm thế nào để thực thi được tốt tất cả những vấn đề đó. Nếu người học viên đầu tiên có thể viết một bài chia sẻ kinh nghiệm về việc cô ấy đã đột phá khỏi tâm sợ hãi như thế nào, đó sẽ là một bài viết rất hay cho Pháp hội.

Trong một ví dụ khác, một người họ hàng của một học viên đã bị bắt vào năm ngoái sau khi bà đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Người học viên này (Minh-không phải tên thật của cậu) đã có rất nhiều trải nghiệm trong nỗ lực giải cứu cho người họ hàng của mình. Người họ hàng của cậu có trạng thái tu luyện không được tốt và đã bị buộc phải viết một tuyên bố bảo đảm rằng bà ấy sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Luật sư của bà đã không muốn gặp lại bà sau buổi gặp gỡ lần đầu tiên.

Vị luật sư này cũng thụ lý một vài vụ án của các đồng tu khác. Mặc dù học viên Minh là người đón vị luật sư ở sân bay và trả tiền cho ông ấy để đảm nhận vụ án của người họ hàng, vị luật sư chỉ đến gặp những học viên kiên định chứ không phải người họ hàng của Minh. Ban đầu Minh rất khó chịu nhưng cuối cùng cậu đã buông bỏ tâm ích kỷ và chấp trước vào tình đối với người họ hàng của mình qua việc học Pháp và hướng nội.

Minh vẫn tiếp tục đón vị luật sư từ sân bay mỗi lần ông từ Bắc Kinh đến và đưa ông đến các cơ quan chính phủ và các trại tạm giam. Cậu thường bận rộn với vị luật sư cả ngày và có lúc còn bỏ cả bữa trưa. Cậu ấy đã dốc toàn lực để giúp giải cứu các học viên và thậm chí còn vào cả phòng xử án để hỗ trợ các thành viên trong gia đình của học viên. Học viên Minh đã làm tất cả những việc này bằng chính niệm. Mặc dù cậu ấy không thể làm gì nhiều để giúp người họ hàng của mình, cuối cùng cậu đã giúp được hơn 10 học viên khác.

Cuối cùng các vị thẩm phán đã hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau phiên xét xử, tám học viên đã được thả ra khỏi trại tạm giam. Người họ hàng của Minh cũng được cho biết rằng bà sẽ được thả trong một tháng.

Nếu Minh có thể viết bài chia sẻ kinh nghiệm về việc loại bỏ tâm ích kỷ qua công việc giải cứu của mình, đó sẽ là một bài chia sẻ khác rất tuyệt vời cho Pháp hội.

Các bạn đồng tu, hãy cầm bút lên và chia sẻ những gì mà chúng ta ngộ được trong quá trình tu luyện dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Hãy học hỏi lẫn nhau từ những kinh nghiệm, bài học và bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng này của Chính Pháp!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/7/珍惜大陆法会-将师父的给予同大家分享-334100.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158656.html

Đăng ngày 12-10-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share