Bài viết của đệ tử Úc

[MINH HUỆ 11-9-2016] Sau khi học bài kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư phụ, tâm trạng tôi rất nặng nề, đặc biệt là mấy năm gần đây Sư phụ đã nhiều lần giảng tới vấn đề đệ tử Đại Pháp tại Đại lục cần chú ý thanh trừ Văn hóa đảng trong các bài giảng Pháp, trong bài giảng Pháp này Sư phụ cũng đặc biệt chỉ ra rằng:

“Còn có [người], những thứ thời gian dài ảnh hưởng Văn hoá đảng quả thực rất nghiêm trọng, phương thức tư duy, hành vi cá nhân không ăn nhập với con người thế giới.”

Sư phụ đặt định văn hóa Thần truyền cho nhân loại, mục đích là để đến lúc cuối cùng có thể khiến con người đắc Pháp, là cứu người. Còn cựu thế lực hủy đi văn hóa truyền thống chính là đang hủy đi con người, không để cho con người được đắc cứu. Cựu thế lực dùng tư duy Văn hóa đảng không cho con người chân chính đắc Pháp, không để con người được đắc cứu. Do đó việc đệ tử Đại Pháp thanh trừ tư duy, biểu hiện Văn hóa đảng trong bản thân mình, làm thuần tịnh bản thân mình đã trở nên vô cùng quan trọng.

Dưới đây xin kể một chút thể ngộ của bản thân tôi về bài học giáo huấn ở phương diện này, hy vọng mọi người lấy đó làm gương.

Trong ba năm tới Úc, dù cho mưa gió bão bùng, nóng bức hay rét buốt tôi cũng đều không trễ nải việc ra điểm du lịch giảng chân tướng. Khi ma sát trong quá trình giảng chân tướng, tâm tính của tôi cũng được đề cao lên rất nhiều, các chủng nhân tâm ngày càng yếu đi, như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm trọng thể diện, tâm không muốn bị người khác nói, tâm nóng vội, tâm nóng lòng muốn lập công… Nhưng khi đối chiếu với Pháp của Sư phụ tìm bên trong bản thân mình, tôi phát hiện thấy bản thân mình có rất nhiều tư duy Văn hóa đảng không dễ phát giác đang khởi tác dụng nhất định đối với việc cứu độ chúng sinh mà bản thân tôi không hề hay biết.

Chẳng hạn như, vài năm nay tham gia giảng chân tướng tại điểm du lịch tôi cũng đã mấy lần cảm thấy giằng xé trong tâm và xuất hiện một vài tranh chấp. Mỗi lần khi mâu thuẫn xuất hiện, đầu tiên tôi đều nghĩ rằng: Đồng tu không chú ý, hoặc không gặp được người tốt. Kỳ thực tự nội tâm mình tôi cho rằng khi đồng tu giảng chân tướng không ngừng, hát những bài hát giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp và mở băng tiếng chân tướng, tôi đều cho rằng những việc này không có gì không thỏa đáng gì cả, mà còn cảm thấy giảng chân tướng nên dùng nhiều hình thức khác nhau, mở âm thanh to một chút để khách du lịch nghe cho rõ. Tôi còn cho rằng đồng tu có tài năng, chính niệm đầy đủ, bản thân tôi rất muốn nghe, cũng rất tán thành. Khi bị nhân viên quản lý ngăn cấm tôi còn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Sau này tôi nghe nói là không phù hợp với thói quen sinh hoạt yên tĩnh, nhàn nhã của người phương Tây tại địa phương, không phù hợp với yêu cầu quản lý tại điểm du lịch.

Sau khi học bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi mới ý thức một cách sâu sắc rằng đây đều là tư duy, biểu hiện của Văn hóa đảng, khiến hành vi của chúng tôi và xã hội này không thể ăn nhập với nhau, “cái tôi” mạnh mẽ căn bản không nghĩ tới cảm nhận của người khác, người khác không thể tiếp nhận chúng tôi thì sao có thể cứu độ chúng sinh đây!

Tiếp đó tôi còn oán trách nhân viên quản lý không minh bạch chân tướng, yêu cầu chúng tôi quá hà khắc. Có hàng nghìn người đi lại, hàng vạn người dẫm đạp trên thảm cỏ, nhưng chúng tôi chỉ để tấm bảng chân tướng cũng không được. Tôi tiếp tục oán trách đồng tu biết tiếng Anh giảng chân tướng không tới nơi tới chốn. Nhưng tôi chưa hề hướng nội tìm bản thân mình, nhìn xem bản thân mình có vấn đề ở đâu, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đề cao, khiến mâu thuẫn đẩy lên cao hết lần này tới lần khác.

Lần này sau khi học bài giảng của Sư phụ tại pháp hội New York tôi nhận thức được tính nguy hại của tư duy Văn hóa đảng, nghiêm túc hướng nội tìm, tôi phát hiện thấy biểu hiện tư duy văn hóa đảng của mình rất nghiêm trọng.

Lấy một ví dụ dưới đây: Vì để tiện cho việc giảng chân tướng, hai năm trước tôi đã để tấm bảng chân tướng trên thảm cỏ, tôi từng bị nhân viên quản lý tại điểm du lịch ngăn cấm vài lần, cô ấy tới cấm thì tôi lại nhấc lên, cũng không làm cô ấy tức giận. Đợi đến ngày hôm sau, tôi lại đặt lên, bởi vì không phải ngày nào cô ấy cũng tới kiểm tra. Cứ đối phó với cô ấy như vậy, tôi còn cảm thấy mình làm vì cứu người, chính niệm mạnh. Kỳ thực, đây chẳng phải chính là tư duy Văn hóa đảng hay sao? Chỉ nhấn mạnh việc đạt được mục đích của bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác, đã mang tư duy “Trên có chính sách, dưới có đối sách” được dưỡng thành trong Văn hóa đảng bê y nguyên ra nước ngoài, điều này cách Chân-Thiện-Nhẫn bao xa đây? Tôi còn oán trách nhân viên quản lý không minh bạch chân tướng, không ủng hộ chúng tôi giảng chân tướng cứu người, luôn cảm thấy mình chính niệm mạnh nên đều không phối hợp với người khác, “cái tôi” mạnh mẽ như vậy quả thực là khiến gốc ngọn đảo lộn lung tung, giảng chân tướng tại điểm du lịch thuộc sự quản lý của người ta mà lại không tuân thủ sự quản lý của họ, ngay cả việc tuân thủ kỷ luật cũng không làm được, còn có thể là một người tốt hay không? Nhân viên quản lý ấy họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Đây chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp hay sao? Đồng thời điều này chẳng phải càng làm rối thêm việc giảng chân tướng cho nhân viên quản lý điểm du lịch của đồng tu hay sao? Nếu chúng ta làm một cách đường đường chính chính, người khác chắc chắn sẽ nói tốt! Còn cần đồng tu đi giảng chân tướng hay sao? Nhưng trong mọi chuyện dù lớn dù nhỏ chúng tôi cũng thường xuất hiện một vài phiền toái, đã làm giảm mạnh lực độ và hiệu quả giảng chân tướng, do đó chỉ có thể khởi tác dụng phụ diện trong phối hợp chỉnh thể. Trên con đường tu luyện không có chuyện nhỏ, hôm nay tôi phân tích ra đây nhằm thanh trừ tư duy và biểu hiện của Văn hóa đảng, làm thuần tịnh tâm thái của bản thân, cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Là đệ tử Đại Pháp ở đâu cũng đều phải làm một người tốt, chúng ta sinh sống trên mảnh đất này, thì nên thấu hiểu phong tục tập quán của những người ở nơi đây, tôn trọng người khác, làm một người thiên tha hậu ngã, lưu lại sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn cho đối phương, đối đãi với đối phương bằng từ bi và thiện niệm, như vậy mới có thể làm được người truyền người, tâm truyền tâm, mới có thể thực sự cứu độ chúng sinh.

Trong quá trình giảng chân tướng cho khách du lịch Đại lục, tôi cũng thường xuất hiện một vài biểu hiện Văn hóa đảng khó phát giác. Ví như: Vì để cứu người tôi bám riết lấy khách du lịch giảng chân tướng cho họ, đôi khi còn khiến khách du lịch phản cảm, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Những biểu hiện tư duy Văn hóa đảng này đều mang tới những tác dụng phụ diện nhất định đối với việc cứu độ chúng sinh.

Trong khi tu luyện, nhận thức được vấn đề của bản thân mình, phủ định “tự ngã” từ căn bản từ bản chất của “tự ngã”, triệt để thanh trừ phương thức tư duy Văn hóa đảng. Không có biểu hiện của tư duy Văn hóa đảng, không có sự ngăn trở của “tự ngã” mới có thể khiến bản thân mình càng thêm thuần tịnh, càng thêm chính niệm, lời nói ra đều có năng lượng vi quan hơn, càng có thể tiêu diệt những nhân tố bất hảo trong đầu óc của người thường, cứu người mới có hiệu quả thực tế, mới có thể thực sự đồng hóa với Đại Pháp, mới có thể thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân tôi hiện nay, nếu không thỏa đáng mong đồng tu cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334266.html

Đăng ngày 9-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share