Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2016] Trong khi đang đọc kinh văn gần đây nhất của Sư phụ: “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”, tôi nhận thấy rằng mặc dù Sư phụ dùng sáu lần từ “đệ tử”, nhưng Ngài đã sử dụng từ “học viên” khi nói về những người đã khai mở thiên mục.

Sư phụ giảng:

“Có những học viên nhìn thấy chút tình huống nào đó, ấy cũng là biểu hiện của đệ tử Đại Pháp từ bi cứu chúng sinh, cũng là chư vị trong khi cứu chúng sinh, [và] cũng là mỗi từng chúng sinh trong rối loạn mà có biểu hiện trạng thái chính phụ mà thôi.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Đọc bài kinh văn này nhiều lần, tôi càng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Tôi là một trong những học viên được khai mở thiên mục, và kết luận rằng chúng ta không được đi lệch khỏi Pháp vì những gì chúng ta nhìn thấy.

Đi lệch khỏi Pháp

Chúng ta rất dễ bị chấp trước vào những gì nhìn thấy. Một số học viên có thiên mục khai mở chấp trước vào điều họ nhìn thấy, vì vậy tin rằng họ tốt hơn so với các bạn đồng tu của mình. Đôi khi, họ thậm chí còn đi lệch khỏi Pháp. Một số còn dừng học Pháp, luyện công và giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.

Vì những trường hợp sang cực đoan này, các học viên khác đã tẩy chay chúng tôi. Khi chúng tôi bảo họ những gì mình nhìn thấy, chúng tôi liền bị chỉ trích. Họ nói rằng những gì chúng tôi nhìn thấy đang gây nhầm lẫn cho các bạn đồng tu. Đôi khi họ nói rằng chúng tôi bị lạn quỷ can nhiễu hay phá hoại Đại Pháp. Vì vậy, nhiều người trong chúng tôi đã chọn cách im lặng và có thời điểm không còn tiếp xúc với các bạn đồng tu nữa.

Can nhiễu của lạn quỷ và cựu thế lực

Sư phụ dùng từ “học viên” khiến tôi nhận ra rằng chúng ta không được chấp trước vào việc nhìn qua thiên mục. Nếu chúng ta coi điều mình nhìn thấy là chân tướng và đi lệch khỏi Pháp, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt ra được cựu vũ trụ và đạt được yêu cầu của Sư phụ. Vậy thì, chúng ta chỉ có thể là “học viên” thay vì là “đệ tử”.

Có nhiều không gian trong vũ trụ này, tạo thành các cấu trúc phức tạp. Sao chúng ta có thể nhìn thấy chân tướng tối hậu? Không có gì để tự hào hay chấp trước vào đó. Nếu chúng ta chấp trước vào điều nhìn thấy, chúng ta có thể tự tâm sinh ma. Ngoài ra, cựu thế lực có thể diễn hóa thành hình tượng của Sư phụ để đánh lừa chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi các học viên khác chỉ trích chúng tôi, chúng ta thực sự cần cởi mở lắng nghe họ. Sau đó, chúng ta có thể đánh giá những gì mình thấy dựa trên Pháp, việc đó sẽ giúp chúng ta biết điều gì là đúng hay sai. Ngay cả khi chúng ta không thể chấp nhận lời chỉ trích, chúng ta cần phải hướng nội và loại bỏ chấp trước của mình. Chúng ta không nên tránh tiếp xúc [với đồng tu]. Nếu chúng ta tự cô lập bản thân với những người chỉ trích mình, thì tâm chấp trước đó sẽ không bao giờ được phơi bày hay loại bỏ.

Phối hợp

Khi nhìn thấy một cảnh tượng, trước khi chia sẻ nó với một học viên nào đó, tôi lắng nghe quan điểm đối lập của người này. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng các học viên đã sai, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình cũng có thể sai. Với sự thay đổi suy nghĩ này, tôi đột nhiên thấy sáng suốt hơn và có một tầm nhìn khác.

Sau vài sự cố như thế, tôi không còn chấp trước vào quan điểm của mình nữa. Tôi chỉ tin tưởng một phần vào những gì mình nhìn thấy, trong khi tiếp thu những thể ngộ của các đồng tu mà không khai mở thiên mục. Sau đó, chúng tôi có thể bổ sung cho nhau bằng trí huệ của mình.

Khi phối hợp, chúng tôi đã loại bỏ được can nhiễu của tà ác bằng cách hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/1/333765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/14/158686.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share