Bài viết của Tiểu Tịnh, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 8-8-2006] Tôi thường đọc trên mạng chia sẻ của các bạn đồng tu về vấn đề tín Sư tín Pháp, chia sẻ đều vô cùng sâu sắc. Tôi nhớ một số việc phát sinh gần đây, muốn giao lưu chia sẻ cùng các bạn đồng tu.

Tôi luôn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhiều lần ra vào trại giam, trại lao động cưỡng bức nhưng tôi không lần nào bị “chuyển hóa”, nhìn thì có thể nói là vì tôi rất tin tưởng và kiên định vào Sư phụ và Pháp, trước kia tôi cũng tự cho rằng như vậy. Nhưng khi cùng các đồng tu chia sẻ, tôi mới nhận ra được vấn đề về tín Sư tín Pháp, bản thân tôi vẫn có rất nhiều chỗ hữu lậu.

Trong lúc chia sẻ, đồng tu A nói: “Tôi bất luận gặp phải chuyện rắc rối hay can nhiễu nào đó, niệm đầu tiên sẽ nghĩ đến Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì Phật Pháp thần thông, thanh trừ nhân tố tà ác ẩn náu trong không gian khác, cầu Sư phụ giúp đệ tử thoát khỏi nguy hiểm, kết quả biến nguy thành an.” Đồng tu B nói: “Mỗi đồng tu sau khi bị tà ác bắt đi, liền cầu cứu Sư phụ giúp, kết quả bình an thoát khỏi nguy hiểm.”

Tôi vừa lắng nghe vừa nghĩ: “Đều là đệ tử của Sư phụ, tại sao tôi lại không thể làm được như các đồng tu? Những lần tôi bị tà ác bắt đi, tại sao tôi lại không nghĩ tới Sư phụ, cầu Sư phụ giúp đỡ? Khi hướng nội tôi mới phát hiện rằng, trong tâm tôi, vẫn chưa đặt Sư phụ và Đại Pháp ở vị trí quan trọng nhất, cũng không chân chính tín Sư tín Pháp, mấy lần bị tà ác bắt giam, đều chỉ nghĩ đây là bức hại giữa người và người, quên mất rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp đỡ.”

Gốc rễ vấn đề đã được tìm thấy, tôi nhanh chóng moi nó ra, vì vậy thông thường gia cường chính niệm cho bản thân. Gặp phải bất cứ phiền phức nào đều cầu xin Sư phụ giúp đỡ, kết quả vấn đề được giải quyết rất nhanh. Mấy ngày trước, tôi cùng con gái đi phát tài liệu chân tướng, phát hiện cảnh sát mặc thường phục đi theo sau, niệm đầu tiên cầu Sư phụ giúp đệ tử thoát khỏi nguy hiểm, thanh trừ nhân tố tà ác, hắc thủ lạn quỷ khống chế hai người đó. Nhờ có sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng tôi nhanh chóng tìm được một nơi để ẩn náu và đã bình an. Từ trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ, nếu như không có Sư phụ cứu giúp, thì tôi có thể đã bị tà ác hắc thủ bắt đi. Hai người đàn ông mặc thường phục cao lớn vạm vỡ chỉ cách chúng tôi hơn 10 mét, thật quá nguy hiểm!

Tôi nghĩ vấn đề này đối với mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều rất quan trọng, nếu thông thường mỗi ý niệm của chúng ta đều nằm trong Pháp, tín Sư tín Pháp, thì khi xuất hiện bất cứ phiền phức nào đều có thể dễ dàng giải quyết, hóa nguy thành an, giảm thiểu tổn thất và những phiền phức không đáng có.

Có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/8/135002.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share